Những tháng gần đây, dọc dải miền Trung và miền Bắc liên tiếp oằn mình trong những đợt bão chồng bão, lũ chồng lũ. Từ Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế đến Quảng Trị lên Yên Bái, Lào Cai, Sơn La… nơi nào cũng có những mái nhà bị cuốn trôi, những ngôi trường chỉ còn trơ nền đất, những con đường sạt lở chia cắt… Giữa thiên tai, hoạn nạn đã bộc lộ sự lúng túng, chậm trễ và thiếu trách nhiệm của bộ máy chính quyền trong công tác cứu nạn, cứu trợ và khắc phục hậu quả.
Trong khi người dân vùng lũ kêu cứu từng giờ, nhiều cơ quan chức năng vẫn hội họp, chờ chỉ đạo, “rà soát” thủ tục! Trong khi đập thủy điện xả lũ vô tội vạ, hàng ngàn hộ dân bên dưới lại không được cảnh báo kịp thời! Và trong khi các bản tin chính thống nói đến “nỗ lực của chính quyền,” thì các hình ảnh thực tế lại cho thấy: Chính người dân đang tự cứu dân – những nhóm thiện nguyện tự phát, những đoàn xe gạo, mì gói, áo phao, thuốc men len lỏi khắp vùng ngập sâu, những chiếc xuồng chèo, những bàn tay trần cứu lấy nhau trong đêm tối…
Giữa cảnh khốn khó, sự hiện diện của các nhóm xã hội dân sự, các cá nhân thiện nguyện, là tia sáng hiếm hoi chứng tỏ tinh thần nhân ái và sức mạnh tự thân của cộng đồng. Họ không có ngân sách, không cần “phân công,” nhưng họ có trái tim – và họ hành động, nhanh hơn, hiệu quả hơn bất cứ cơ quan nào…
Dưới đây, Ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân, gửi đến đồng bào nhận định về khổ nạn bão lụt mà người dân ở nhiều nơi trên đất nước đang phải gánh chịu.
Video: Youtube Việt Tân
Link video trên Facebook: https://www.facebook.com/reel/1149860017348763



