Phim “The General: Vietnam in the Age of To Lam”

Nhà văn Trần Trung Đạo phát biểu cảm tường sau khi xem phim "The General: Vietnam in the Age of To Lam" của nữ đạo diễn Laura Brickman do đảng bộ Việt Tân vùng New England trình chiếu tại Boston hôm 21/3/2026. Ảnh chụp từ FB Trần Trung Đạo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thứ Bảy tuần rồi, 21 tháng 3, 2026, tại Boston có buổi chiếu phim tài liệu song ngữ dài 55 phút “The General: Vietnam in the Age of To Lam”của nữ đạo diễn Laura Brickman do đảng bộ Việt Tân vùng New England trình chiếu.

Sau phần chiếu phim có phần hỏi đáp với ban thực hiện phim và kết thúc với phần phát biểu của ba vị: (1) Bà Erin Murphy, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Boston, (2) Luật sư Nhân Quyền Đặng Đình Mạnh đến từ Washington DC, và nhà văn Trần Trung Đạo đang định cư tại Boston.

Bà Erin Murphy là nghị viên lâu năm của thành phố Boston và rất gắn bó với cộng đồng Việt Nam. Bà rất cảm động khi xem cuốn phim và bày tỏ sự ủng hộ của bà trước cuộc đấu tranh bền bỉ vì nhân quyền của người dân Việt Nam.

Luật sư Đặng Đình Mạnh, người mới đến Mỹ chỉ trong vòng hai năm, giải thích một cách chi tiết hơn các tình huống và sự chịu đựng của các nạn nhân được trình bày trong phim. Những tù nhân của chế độ là những người ông đã gặp, đã lắng nghe và trong nhiều trường hợp đã từng đứng ra biện hộ.

Nhà văn Trần Trung Đạo nhấn mạnh bộ phim này cho thấy dù khó khăn đến đâu vẫn phải nuôi dưỡng và phát triển phong trào dân chủ tại Việt Nam. Thực tế chính trị đang diễn ra tại Venezuela, Cuba và Iran đang chứng minh chính người dân của một nước mới là những người quyết định tương lai của họ.

Xung đột tại Á Châu trước sau phải được giải quyết. Dù hôm nay, ngày mai hay vài năm nữa, tương lai của dân tộc Việt Nam cũng sẽ do chính người dân Việt Nam quyết định. Do đó, bên cạnh những điểm khác nhau, người Việt trong và ngoài nước vẫn nên tìm mọi cách để gặp gỡ và hợp tác nhau cho mục đích chung vì tương lai tự do dân chủ của Việt Nam.

Dưới đây là phần phát biểu của Trần Trung Đạo (dài 3 phút 18 giây):

https://fb.watch/G5CpdMHdHl/

Nguồn: FB Trần Trung Đạo

XEM THÊM:

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…