Anh là nước đầu tiên cấp phép vắc-xin ngừa Covid-19

Bộ Trưởng Y Tế Anh Matt Hancock, sau khi thông báo cấp phép cho vắc-xin ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech, ngày 2/12/2020, Luân Đôn, Anh Quốc. Ảnh: AP/ Kirsty Wigglesworth
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một năm sau khi virus corona xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc, Anh Quốc là nước đầu tiên cấp phép cho vắc-xin ngừa Covid-19 của tập đoàn Pfizer và BioNTech. Quyết định được Cơ quan Dược phẩm Anh đưa ra ngày 2/12/2020 và vắc-xin sẽ có trên khắp lãnh thổ “ngay từ tuần tới.”

Thông tín viên RFI Muriel Delcroix tường trình từ Luân Đôn:

Nhẹ nhõm vì cuối cùng đã có thể thông báo được tin vui, sáng nay, bộ trưởng Y Tế Anh Matt Mancock đã không che giấu hài lòng và nói rằng ông hy vọng đất nước bắt đầu thấy được ánh sáng cuối đường hầm vào mùa Xuân.

Về phía thủ tướng Boris Johnson, ông viết trên Twitter một dòng tin rất dè dặt: ‘Bảo vệ nhờ vắc-xin có lẽ là điều cho phép người dân Anh trở lại cuộc sống bình thường và tái khởi động nền kinh tế.’

Cơ quan Dịch vụ Y Tế Quốc gia Anh (NHS) sẵn sàng bắt đầu tiêm chủng ngay từ đầu tuần tới. Anh Quốc đã đặt mua 40 triệu liều, đủ để tiêm cho 20 triệu người. Trước mắt, 800.000 liều đầu tiên sẽ được chuyển từ Bỉ đến Anh trong những ngày tới, sau đó 10 triệu liều sẽ được giao kể từ tháng 1/2021.

Tuy nhiên, còn có một vài khó khăn về hậu cần cần được giải quyết. Do vắc-xin phải được bảo quản ở -70°C và -80°C, nên các liều vắc-xin sẽ được cất giữ ở các bệnh viện, như vậy nhân viên y tế, cũng như bệnh nhân sẽ được tiêm chủng đầu tiên. Những người khác thuộc diện ưu tiên, như người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương nhất, sẽ được sắp xếp tiêm chủng trong đợt tiếp theo.

Khoảng 50 bệnh viện đã sẵn sàng và rất nhiều cơ sở như các trung tâm hội nghị đang được khẩn trương cải tạo thành những trung tâm chích ngừa. Cơ quan Dịch vụ Y Tế Quốc gia Anh đã chuẩn bị cho đợt tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, nhưng các bác sĩ vẫn nhắc nhở người dân Anh tiếp tục thận trọng và kiên nhẫn trước khi trở lại cuộc sống bình thường, có thể là vào mùa hè tới.

Thu Hằng

Nguồn: RFI

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…