Bãi Tư Chính: Bắc Kinh vừa ăn cướp vừa la làng

Phát ngôn nhân Trung Cộng Cảnh Sảng tuyên bố ngang ngược trong một cuộc báo ngắn hôm thứ Tư 17/7/2019 về tình hình khu vực Bãi Tư Chính: "Chúng tôi hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ cân nhắc và tôn trọng chủ quyền và quyền hợp pháp của Trung Quốc tại vùng biển liên quan ở Biển Đông, cũng như sẽ không thực hiện hành động có thể khiến tình trạng xấu đi thêm nữa." Ảnh: AP/Andy Wong
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công Ứớc của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.

Từ ngày 3 tháng Bảy, 2019 khu vực Bãi Tư Chính trở nên căng thẳng gay gắt khi Bắc Kinh cho điều tàu Hải Dương Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi 8) cùng một số tàu hộ tống vào khu vực này khảo sát địa chất. Nghĩa là nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

Thế nhưng tại cuộc họp báo hôm 17 tháng Bảy, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Cảnh Sảng lại yêu cầu Việt Nam “nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải liên quan và không có bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình.”

Thoạt nghe nhiều người Việt ngỡ ngàng vì mức độ trâng tráo của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.

Nhưng tại sao Bắc Kinh có thể có lối hành xử như thế?

Không khó để tìm câu trả lời. Mức độ lệ thuộc, cúi đầu của giới lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam đã khiến cho Bắc Kinh ngày càng ngang ngược và ngạo mạn.

Bằng chứng là vào ngày 16 tháng Bảy vừa rồi, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng không dám nêu đích danh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam tại bãi Tư Chính khi lên tiếng về những diễn tiến tại khu vực đó.

Bắc Kinh hành xử theo nguyên tắc “mềm nắn, rắn buông” và giới lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam thì vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm nên luôn cúi đầu trước kẻ luôn có tham vọng thôn tính đất nước ta.

Mãi đến sáng 19 tháng Bảy, 2019, có lẽ do áp lực liên tục của các mạng xã hội, Đảng Cộng Sản Việt Nam mới bật đèn xanh cho báo chí lề đảng và bà Lê Thu Hằng lên tiếng mạnh mẽ hơn: “Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông.”

Tuy nhiên họ vẫn không dám nhắc đến cái tên Bãi Tư Chính, nơi chứa nhiều dầu khí bị Trung Quốc uy hiếp mấy ngày qua.

[T] – FB Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.