Bên Ngoài và Bên Trong

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm 8 tháng Hai, 2021, Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn của Trung Quốc loan tin rằng trong cuộc điện đàm với ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước CSVN, ông Tập Cận Bình đã “khuyên” CSVN: phải chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài.”

Có 2 điều quan trọng cần lưu ý ở đây.

Thứ nhất: “Khuyên” với “Xúi giục” có khác gì nhau? Có chăng là chủ quan cho rằng lời mình “khuyên” là “tốt” và những lời người khác “khuyên” là “xấu,” nên gọi là “xúi giục!”

Thứ nhì: Ai là “bên ngoài”? Ai là “bên trong”?

Qua phát biểu, hẳn nhiên ông Tập tự cho mình không phải là “bên ngoài”, phải chăng ông Tập tự cho mình là “người nhà” của ông Trọng, nghĩa là Trung Quốc và Việt Nam “là một”?

Phải chăng ông Tập nói mà không nghĩ? Chắc chắn không phải vậy! Hẳn chỉ là ông Tập “nghĩ sao nói vậy” thôi! Đây hẳn là lời của “ông anh” dạy bảo “người em” một nhà?

Một ngày sau, hôm mồng 9 tháng Hai, Tân Hoa Xã tiếp tục nhắc lại lời khuyên của ông Tập, nói rằng “Trung – Việt là cộng đồng cùng chung vận mệnh.” Và ông Trọng cũng tái khẳng định rằng phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn là “ưu tiên hàng đầu” của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Người dân Việt ắt phải thắc mắc điều mà ông Trọng nghĩ gì khi nói “mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc.” Bởi người Việt chẳng bao giờ quên về “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu”, trải qua 4 lần Bắc Thuộc, với vô vàn những cuộc nổi dậy đổ bao xương máu của các anh hùng anh thư, và ngay cả mới đây thôi, trận chiến biên giới 1979 khi Trung Cộng đòi dạy cho đàn em CSVN một bài học.

Vậy thì “truyền thống” và “hữu nghị” ở điểm nào, khi mà người Việt Nam luôn luôn sống trong lo sợ bị xâm lược từ đàn anh phương Bắc trong suốt chiều dài lịch sử và kéo dài cho tới ngày nay?

Cho nên câu nói của họ Tập nhắn nhủ ông Trọng “phải chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài” là một “mệnh lệnh” từ đàn anh rằng Hà Nội không được tham gia vào Bộ Tứ mà cụ thể là không hợp tác với Hoa Kỳ. Điều này cho thấy là Bắc Kinh rất quan ngại sự đối đầu ngày một gia tăng với Hoa Kỳ, nhưng cũng đồng thời cảnh giác việc Hà Nội có thể ngã vào vòng tay của “thế lực bên ngoài” để chống lại Bắc Kinh, khi mà tình hình biển Đông ngày càng nóng lên với sự nhập cuộc thêm của Anh, Pháp và Đức.

Nói tóm lại, phát biểu của Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với ông Trọng là một mệnh lệnh chính trị đối với đàn em. Điều này cũng đã lý giải phần nào tại sao lãnh đạo CSVN rất ngại ngùng mỗi khi đề cập về vụ nộp đơn kiện lên Tòa Trọng Tài Liên Hiệp Quốc, kể cả mới đây không dám nêu đích danh Trung Quốc khi lên án về Luật Hải Cảnh.

Đỗ Đăng Liêu

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.