Đà Nẵng sắp ‘đóng cửa,’ dân khổ vì ‘đi không được, ở không xong’

Nhiều người dân phải ăn ngủ vật vạ ở lề đường tại khu vực giáp ranh thành phố Đà Nẵng, do bị chặn lại trên đường về quê Quảng Nam. Ảnh: Huy Đạt/Thanh Niên
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Báo Thanh Niên hôm 14 Tháng Tám cho hay nhiều người đang rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan,” vì họ không đủ điều kiện qua chốt kiểm dịch ở vùng ven Đà Nẵng để về quê Quảng Nam.

Tình trạng này được ghi nhận trong bối cảnh nhà chức trách Đà Nẵng áp đặt lệnh dừng tất cả các hoạt động ở thành phố, thực hiện chính sách “cách ly tuyệt đối nhà với nhà” trong một tuần lễ kể từ 16 Tháng Tám, để chống dịch COVID-19.

Theo báo Thanh Niên, sáng 14 Tháng Tám, tại chốt kiểm soát dịch xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, rất đông người lao động vạ vật chờ qua chốt kiểm dịch để xin ghi danh đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, họ được thông báo không thể qua chốt vì “không thuộc diện đăng ký để chính quyền Quảng Nam đón về.”

Trong số này có bà Lê Thị Tuyết Hương, người dân xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, đang bị thất nghiệp, không thể cùng ba con nhỏ ở lại Đà Nẵng.

“Tôi không nắm được thông tin chính quyền chỉ tiếp nhận người đã đăng ký. Đêm 13 Tháng Tám, bốn mẹ con phải nằm ngủ ở lề đường, có chú kia đi ngang thấy thương tình nên cho tấm bạt để mẹ con trải ra ngủ,” bà Hương được dẫn lời.

Báo Thanh Niên cho biết nhiều người rơi vào cảnh oái oăm vì “giấy đi đường” của họ chỉ có một chiều từ Đà Nẵng đi Quảng Nam, nên họ muốn quay trở lại thành phố cũng không được.

“Mà có vào lại thì cũng không còn gì ăn, có người trả phòng trọ rồi. Chúng tôi chỉ biết nằm chờ ở vùng giáp ranh này thôi,” một người đàn ông được trích lời.

Nhà chức trách cho hay việc đón người dân ở Đà Nẵng về Quảng Nam, diễn ra đến hết ngày 20 Tháng Tám. Theo đó tỉnh Quảng Nam chỉ đón những trường hợp ở Đà Nẵng mà không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê, trừ quận Sơn Trà đang thiết lập vùng cách ly. Những người nào không có trong danh sách của chính quyền mà tự đi xe quê về thì “bị buộc quay lại nơi xuất phát.”

Trong một diễn biến khác, theo báo VnExpress, nhiều người dân Đà Nẵng đổ ra đường mua nhu yếu phẩm trước khi thành phố áp dụng lệnh “Ai ở đâu ở yên đó.”

Các hình ảnh đăng trên báo này cho thấy hàng trăm người dân đứng đợi trước siêu thị Co.op, trong lúc nhiều người đổ xô đi chợ Thanh Khê từ nửa đêm do lo sợ khan hiếm thịt cá, rau củ. Từ ngày 10 Tháng Bảy đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.609 ca nhiễm COVID-19.

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…