Đồng Tâm – Bất chấp!

Ông Lê Đình Kình (trái) bị công an đột nhập tư gia bắn chết rạng sáng 9/1/2020 và 2 người con Lê Đình Chức (giữa) và Lê Đình Công bị kêu án tử hình qua phiên tòa "bỏ túi" trơ trẽn 14/9/2020.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bất chấp là có xảy ra việc 3 công an té xuống giếng trời rồi bị cháy thành than hay không, và xảy ra như thế nào, hay là hoàn toàn bịa đặt như nhiều người đã lập luận, chứng minh một cách rất khoa học, và thậm chí đòi hỏi phải khám nghiệm hiện trường mà nhà nước vẫn khăng khăng ngoan cố từ chối, nói là không cần!

Bất chấp động cơ tại sao nhà nước điều động một lực lượng kinh khủng tới 3 ngàn công an trang bị vũ khí, súng ống “tới tận răng” nửa đêm (bịa ra những lý do mà cả nước đã chứng minh là vô lý) xông vào nhà dân, dựng một cụ già 80 tuổi dậy (mà cách đây 2 năm chính họ đã lừa ra đồng vắng đánh què chân giờ còn chống nạng), bắn thẳng vào tim vào người vài phát đạn khiến chết tại chỗ, cho chó lôi xác đi, sau đó mổ bụng, không một lời giải thích.

Bất chấp vợ, những người con, cháu, người thân của Cụ Kình đã làm gì khi công an tấn công vào nhà người ta lúc nửa đêm (mà rất nhiều bài viết và lời khai của nhân chứng đã rõ ràng cho thấy là họ chẳng làm gì cả, và chẳng thể làm gì cả, ngoài việc đứng trơ ra đó hứng những viên đạn tàn bạo bắn vào đầu, vào tim, vào thân thể họ).

Bất chấp 29 “bị can” (là chuyện ngược đời, kẻ sát nhân lên làm quan tòa) có bị tra tấn trong thời gian 8 tháng bị giam giữ không được tiếp xúc với luật sư hay không (mặc dù nhìn những gương mặt hốc hác, những bộ dạng tơi tả, những thân thể tiều tụy, những ánh mắt thất thần của họ thì chó nó cũng biết là họ đã trải qua 18 tầng địa ngục trần gian khi qua tay những quỷ sứ nơi thiên đường cộng sản này).

Bất chấp (cái mà nhà nước CSVN gọi là) “tòa án nhân dân” có tuyên án (mà ai ai cũng biết là hoàn toàn oan sai) những người dân Đồng Tâm vô tội (mà bây giờ nhà nước vu cho tội giết người) các tội tử hình, chung thân hay gì gì đi nữa.

Bất chấp tất cả những bất chấp kể trên.

Một điều không thể bất chấp, và không còn nghi ngờ gì nữa là cụ già Lê Đình Kình đã bị công an bắn chết, xác bị chó tha, bị mổ bụng. Hình ảnh đã rõ ràng. Không ai chối cãi việc đó, kể cả Bộ Công An.

Thế thì, ai là người đã bắn các viên đạn vào tim, vào bụng, vào đầu gối Cụ Kình? Kẻ đó là ai, tên là gì? Cụ Kình là một người dân Việt Nam. Không thể chỉ khơi khơi vu cho Cụ tội danh “chống người thi hành công vụ” hay bất cứ gì đó rồi thôi. Lý do tại sao giết Cụ? Ai ra lệnh? Ai bắn Cụ? Cụ đã chết như thế nào? Tại sao lại để cho chó tha xác Cụ? Tại sao lại mổ bụng rồi khâu lại? … một trăm câu hỏi “tại sao?”

Tất cả những cái “tại sao” đó cần phải được trả lời rành mạch, rõ ràng, minh bạch trước một tòa án công minh.

Thảm nạn Đồng Tâm không thể đóng lại bằng một phiên xử cực kỳ vô pháp và trơ trẽn.

Đảng và Nhà Nước CSVN nên biết rằng họ không còn có thể tiếp tục coi thường người dân Việt theo kiểu “Tao làm sai như thế thì đã sao, ai làm gì được tao?” nữa!

Người dân Việt Nam không thể và sẽ không bao giờ chấp nhận những oan khiên tày trời như cái chết của Cụ Lê Đình Kình và chuyện Đồng Tâm sẽ chỉ chấm dứt khi oan khiên đã được giải, kẻ có tội phải đền tội, và anh linh Cụ Kình được an nghỉ.

Đỗ Đăng Liêu

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.