Forbes: thiếu tiêu chí nhân quyền để vinh danh những người phụ nữ đang thay đổi Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Để đánh dấu ngày Quốc Tế Phụ Nữ ngày 8/3, tạp chí Forbes đã thực hiện một cuộc thăm dò nhằm vinh danh một số phụ nữ Việt Nam mà họ cho là có ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019.

Đây là lần thứ hai, tạp chí Forbes đã thực hiện cuộc vinh danh những người phụ nữ, dựa trên các tiêu chí: tầm ảnh hưởng về kinh tế, tài chính, mức độ ảnh hưởng tích cực lên cộng đồng, xã hội, qua 7 lãnh vực chính trị, xã hội, kinh doanh; khoa học – giáo dục, hoạt động xã hội, truyền thông – sáng tạo; giải trí – thể thao.

Nhìn qua danh sách 50 phụ nữ mà Forbes cho là ảnh hưởng nhất Việt Nam, đa số lập lại từ danh sách năm 2018. Tuy nhiên đi vào chi tiết của 50 phụ nữ được vinh danh năm nay, đã có điều gì không ổn vì theo kiểu bình chọn để làm hài lòng đảng và nhà nước, và nhất là sắp đều lãnh vực nào cũng có người.

Một số người được Forbes vinh danh năm nay, có một số thành tích và ảnh hưởng đáng ca ngợi. Ví dụ trong lãnh vực khoa học – giáo dục thì sự đóng góp của Giáo sư Phan Thị Hà Dương, 26 tuổi thuộc Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Giáo sư Trần Vân Khánh, Trưởng bộ môn Bệnh học phân tử, Khoa Kỹ thuật y học, Đại học Y Hà Nội đã có những nỗ lực đóng góp giá trị trong ngành.

Hay trong lãnh vực giải trí – thể thao có cô Quách Thị Lan, Vận động viên điền kinh, bộ môn chạy 400m, huy chương bạc ASIAD 2018; cô H’Hen Niê, một phụ nữ nghèo sắc tộc Ê Đê, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và là một trong 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018; cô Bùi Thị Thu Thảo, Vận động viên điền kinh, bộ môn nhảy xa, huy chương vàng ASIAD 2018, đã có những đóng góp rất lớn.

Nhưng, những phụ nữ được Forbes vinh danh trong lãnh vực chính trị và kinh doanh mang đầy thiên kiến chính trị.

Lãnh vực chính trị có đến 9 phụ nữ – toàn là những cán bộ lãnh đạo đảng CSVN trong Bộ chính trị và trung ương đảng CSVN, gồm: bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên bộ chính trị đảng CSVN đương kiêm Chủ tịch quốc hội; bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên bộ chính trị, phó chủ tịch thường trực Quốc hội; bà Trương Thị Mai, Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên trung ương đảng, Phó chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; bà Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên trung ương đảng, Chủ tịch Liên hiệp phụ nữ.

Những phụ nữ gọi là “ảnh hưởng nhất Việt Nam” nói trên, chẳng qua do đảng CSVN đưa lên. Họ không do người dân bầu cũng chẳng do thành tích vượt trội để tự vươn lên trong một môi trường cạnh tranh trong sáng, mà chỉ do một guồng máy quan liêu, tự lựa chọn và phong quyền cho nhau để bảo vệ quyền lợi đảng và phe nhóm. Đặc biệt họ không có bất cứ thành tích gì phục vụ cho xã hội thì tại sao lại gọi là “ảnh hưởng nhất” hoặc đáng vinh danh?

Lãnh vực kinh doanh có 20 phụ nữ được cho là có ảnh hưởng nhất về mặt kinh tế. Đây là lãnh vực vô cùng tế nhị. Nếu dựa trên sự giàu có của họ để chọn lựa thì đây chỉ là những phụ nữ kinh doanh giỏi hoặc lãnh đạo công ty kinh doanh thành công, nhưng chưa hẳn xứng đáng được vinh danh nếu không có một đóng góp ý nghĩa gì cho sự thăng tiến của xã hội, mà chỉ thuần tuý là làm giàu cá nhân.

Sau cùng, trong danh sách 50 phụ nữ vinh danh, Forbes đã thiếu một lãnh vực rất quan trọng đã và đang đóng góp cho sự thay đổi Việt Nam. Đó là lãnh vực nhân quyền.

Nếu Ngày Quốc Tế Phụ Nữ mồng 8 tháng 3 mà Liên Hiệp Quốc chọn lựa nhằm vinh danh các giá trị của người phụ nữ đóng góp vào sự phát triển gia đình, xã hội; quyền được tôn trọng và đối xử bình đẳng, thì NHÂN QUYỀN phải là một tiêu chí quan trọng mà tạp chí Forbes cần phải cập nhật để vinh danh trong năm tới.

Những người phụ nữ Việt Nam đáng vinh danh là những người đã và đang đóng góp cho sự thay đổi tốt đẹp và rốt ráo tại Việt Nam như: cụ bà Lê Hiền Đức, chị Nguyễn Thúy Hạnh, chị Phạm Thanh Nghiên, chị Huỳnh Thục Vy, hay những phụ nữ đang đánh đổi sự thăng tiến của xã hội bằng những ngày tù tội khắc nghiệt: Chị Trần Thị Nga, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn v.v…

Việc làm của tạp chí Forbes đáng trân trọng. Nhưng để việc vinh danh được trọn vẹn và ý nghĩa, những ứng viên được chọn lựa phải có tầm ảnh hưởng thực sự trong lòng người dân và tương lai của dân tộc Việt Nam, tạp chí Forbes nên thêm tiêu chí về NHÂN QUYỀN, và thận trọng hơn trong việc chọn ứng viên ở các lãnh vực chính trị, kinh doanh khi Việt Nam vẫn còn là một quốc gia có nền chính trị độc tài và tham nhũng.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…