Giá điện tại Việt Nam nhìn từ bát phở!

Một cảnh trong video clip vui "Anh thợ điện đi ăn phở". Ảnh chụp màn hình Facebook Việt Tân.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Clip hài về “Anh thợ điện đi ăn phở“, đang được nhiều người dùng mạng xã hội tại Việt Nam chia sẻ rộng rãi.

Trong clip nói trên, anh thợ điện rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười, khi cô bán phở quyết định tính tiền theo kiểu “lũy tiến”, như cái cách ngành điện lực của anh tính vào giá điện cho dân.

Mặc dù đây chỉ là câu chuyện vui, tuy nhiên lại phản ánh một thực tế rằng, người dân đang phải chịu nhiều bất công vì những quy định của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, cách tính giá điện theo 6 bậc hiện nay của EVN có nhiều điểm bất hợp lý, dẫn đến tình trạng tiền điện tăng quá cao, khoảng 50-75%, trong khi EVN tuyên bố chỉ tăng 8,36%.

Cụ thể, việc tăng tiền điện lại bị EVN đánh chủ yếu vào những người dùng 200-300 kWh/tháng. Mức tiêu thụ này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hộ dùng điện, gây bức xúc.

Khi tiêu dùng điện tăng, khách hàng phải trả những bậc giá rất cao. Điều đó dẫn đến tình trạng vừa phải trả thêm tiền cho giá tăng, vừa trả thêm tiền do chuyển bậc.

Bên cạnh đó, biểu giá điện với cơ cấu 6 bậc đã được Bộ Công Thương tính toán và áp dụng từ năm 2014. Hiện nay người nghèo cũng cần có những nhu cầu cơ bản như xem phim, bật quạt, sạc điện thoại chứ không chỉ có thắp sáng như trước nữa. Vì vậy, biểu 6 bậc không còn phản ánh thực tế sử dụng điện trong điều kiện hiện nay.

Ngược lại, biểu 6 bậc gây bất cập trong quản lý, đo đếm tiêu thụ điện, thanh toán tiền điện, và gây khó khăn cho người tiêu dùng điện khi muốn kiểm tra giám sát, tính toán.

Nhận định về cách tính giá điện lũy tiến hiện nay của EVN, trả lời báo điện tử Zing, Tiến sĩ Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội Khoa Học Kỹ Thuật Nhiệt Việt Nam, cho rằng giá điện trung bình của Việt Nam là 1.864 đồng/kWh khá thấp so với thế giới, nhưng nếu tính theo các bậc trên cao, giá Việt Nam lại thuộc hàng đắt đỏ.

Vì vậy, Bộ Công Thương cần sớm điều chỉnh lại cách tính số bậc, cũng như quy định lại giá của từng bậc trong hóa đơn điện lực. Cần sửa đổi theo hướng phù hợp với số đông người tiêu dùng hơn.

Đồng thời, khi tính các bậc giá điện cần phải tính toán đến thu nhập trung bình của người dân Việt Nam.

Facebook Việt Tân

GIÁ ĐIỆN TẠI VIỆT NAM NHÌN TỪ BÁT PHỞ!Clip hài về "Anh thợ điện đi ăn phở", đang được nhiều người dùng mạng xã hội tại Việt Nam chia sẻ rộng rãi.Trong clip nói trên, anh thợ điện rơi vào tình cảnh "dở khóc, dở cười", khi cô bán phở quyết định tính tiền theo kiểu "lũy tiến", như cái cách ngành điện lực của anh tính vào giá điện cho dân.Mặc dù đây chỉ là câu chuyện vui, tuy nhiên lại phản ánh một thực tế rằng, người dân đang phải chịu nhiều bất công vì những quy định của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).Theo đó, cách tính giá điện theo 6 bậc hiện nay của EVN có nhiều điểm bất hợp lý, dẫn đến tình trạng tiền điện tăng quá cao, khoảng 50-75%, trong khi EVN tuyên bố chỉ tăng 8,36%. Cụ thể, việc tăng tiền điện lại bị EVN đánh chủ yếu vào những người dùng 200-300 kWh/tháng. Mức tiêu thụ này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hộ dùng điện, gây bức xúc.Khi tiêu dùng điện tăng, khách hàng phải trả những bậc giá rất cao. Điều đó dẫn đến tình trạng vừa phải trả thêm tiền cho giá tăng, vừa trả thêm tiền do chuyển bậc.Bên cạnh đó, biểu giá điện với cơ cấu 6 bậc đã được Bộ Công Thương tính toán và áp dụng từ năm 2014. Hiện nay người nghèo cũng cần có những nhu cầu cơ bản như xem phim, bật quạt, sạc điện thoại chứ không chỉ có thắp sáng như trước nữa. Vì vậy, biểu 6 bậc không còn phản ánh thực tế sử dụng điện trong điều kiện hiện nay. Ngược lại, biểu 6 bậc gây bất cập trong quản lý, đo đếm tiêu thụ điện, thanh toán tiền điện, và gây khó khăn cho người tiêu dùng điện khi muốn kiểm tra giám sát, tính toán.Nhận định về cách tính giá điện lũy tiến hiện nay của EVN, trả lời báo điện tử Zing, Tiến sĩ Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật nhiệt Việt Nam, cho rằng giá điện trung bình của Việt Nam là 1.864 đồng/kWh khá thấp so với thế giới, nhưng nếu tính theo các bậc trên cao, giá Việt Nam lại thuộc hàng đắt đỏ. Vì vậy, Bộ Công Thương cần sớm điều chỉnh lại cách tính số bậc, cũng như quy định lại giá của từng bậc trong hóa đơn điện lực. Cần sửa đổi theo hướng phù hợp với số đông người tiêu dùng hơn.Đồng thời, khi tính các bậc giá điện cần phải tính toán đến thu nhập trung bình của người Việt Nam[ S ] – FB Việt Tân.#Tiềnđiện, #EVN, #ĐiệnLực,

Publiée par Việt Tân sur Mardi 28 mai 2019

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?