Gửi người chiến hữu

Ông Châu Văn Khảm (phải) và tác giả.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiến hữu Châu Văn Khảm thân,

Chẳng mấy ai ngạc nhiên về việc CSVN đã xử y án Chiến hữu cùng với các anh Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền trong phiên tòa phúc thẩm hôm mồng 2 tháng Ba vừa qua. Các quan tòa chỉ đang làm theo đúng quy trình mà ai cũng có thể đoán được, là dằn mặt, dọa nạt đối với những người yêu nước. Trước Chiến hữu đã có, và sau Chiến hữu cũng sẽ còn nhiều nhà dân chủ phải chịu những nhọc nhằn do những kẻ bán nước hại dân đang cầm quyền gây ra. Hơn ai hết, Chiến hữu biết rõ điều đó ngay trước khi lên đường làm công việc mà mình nghĩ phải làm. Chiến hữu và cả anh Viễn và anh Quyền đã cho quan tòa CSVN thấy là họ chẳng dọa được ai.

Khi đã hiểu rõ bản chất của những kẻ lãnh đạo CSVN (tôi không muốn nói tới những đảng viên không có quyền hành trong tay, lầm lỡ theo Đảng, vì họ cũng chỉ là những nạn nhân) là gian dối, tham lam, hèn với giặc ác với dân, sẵn sàng làm bất cứ việc gì dù tàn độc, hèn hạ và vô đạo, thậm chí bán nước, thì không ai ngạc nhiên về những gì họ đã, đang làm cho tới bây giờ.

Những bản án vô lý và trơ trẽn, và ngày một khắc nghiệt hơn, mà họ dành cho Chiến hữu và những người yêu nước phản ảnh trung thực ngày tàn tất yếu của họ đang đến, mỗi lúc một gần hơn. Con rắn khi sắp chết thì quẫy đuôi càng mạnh! Thế thôi.

Những sai lầm to lớn của CSVN mới đây như việc giết người đảng viên kỳ cựu, đến chết vẫn còn tin vào Đảng, là Cụ Lê Đình Kình trong cuộc thảm sát Đồng Tâm, và những gian dối trắng trợn, vô trách nhiệm và vụng về liên quan đến đại dịch Vũ Hán Covid-19 cho thấy sự khủng hoảng trong nội bộ Đảng CSVN đã đến độ cực kỳ trầm trọng. Họ đã hoàn toàn rối loạn, dấu hiệu của ngày tàn không thể tránh được.

Khi CSVN vu cho Đảng Việt Tân là tổ chức khủng bố thì họ chỉ làm trò cười cho cả thế giới. Thế nào là khủng bố khi các chủ tịch của Việt Tân được Tổng Thống Hoa Kỳ George W Bush mời vào tận Phòng Bầu Dục để thăm hỏi, và được các chính phủ, chính giới, quốc hội của nhiều quốc gia tây phương mời đến ngồi cạnh để điều trần về những hành vi khủng bố của chính nhà cầm quyền CSVN? Trong tuyệt vọng, lãnh đạo CSVN chỉ còn trông mong lừa bịp những người dân Việt thiếu cơ hội tiếp cận thông tin.

Họ đã mang Chiến hữu và cả anh Viễn, anh Quyền ra xử tội khủng bố, chỉ vì các tham gia hay có liên hệ đến Việt Tân cho thấy là họ đang thật sự bấn loạn. Trước toà Chiến hữu đã khẳng khái nhận tội dùng giấy tờ giả, một tội hành chánh quá nhỏ (bất quá bị phạt hành chánh vài trăm đô) đến độ chính họ không thèm nhắc tới để kết tội Chiến hữu. Tôi cho rằng không có phiên tòa nào có thể kết tội như CSVN đã làm đối với Chiến hữu vì cái tội yêu nước mà Chiến hữu và nhiều người khác phải làm khi họ không cho phép về đường hoàng, chính thức. Với những kẻ dùng bạo lực và nói lấy được thì thử hỏi còn cách nào khác?

Tôi nghĩ những người Việt Nam thật lòng yêu thương đất nước và đồng bào mình ai cũng cảm kích và đồng hành cùng Chiến hữu.

Xin mượn và gửi đến Chiến hữu mấy câu thơ của cố Thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, trong lời bài hát Ai Trở Về Xứ Việt do Nhạc sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc.

Ai đi về xứ Việt
thăm giùm ta, người ấy ở trong tù

Ta gửi về theo một ít tự do,
tự do, tự do, và nhiều lắm nhiều nhớ thương tha thiết
Đến cửa ngục, tù chia bớt chút buồn lo …”

3/3/2020

Đỗ Đăng Liêu
Adelaide, Úc Châu

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…