Ngoại trưởng Mỹ ăn chả cá Lã Vọng, hy vọng nâng quan hệ Việt-Mỹ ‘vài tuần hoặc vài tháng tới’

Ngoại Trưởng Antony Blinken (trái) và Ngoại Trưởng Bùi Thanh Sơn bước vào Nhà Khách Chính Phủ chuẩn bị hội đàm song phương. Ảnh: Báo của Bộ Ngoại Giao Việt Nam
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngoại Trưởng Antony Blinken được đãi món chả cá Lã Vọng tại Nhà Khách Chính Phủ ở Hà Nội sau khi hội đàm với ông Bùi Thanh Sơn, người đồng cấp phía Việt Nam hôm 15 Tháng Năm.

Trong thực đơn còn có các món nem tôm, súp cua bể, bún, lạc rang, bánh đa, trái cây Nam Bộ, và chè sen long nhãn.

Ngoại Trưởng Antony Blinken được đãi món chả cá Lã Vọng tại Nhà Khách Chính Phủ ở Hà Nội sau khi hội đàm với ông Bùi Thanh Sơn, người đồng cấp phía Việt Nam hôm 15 Tháng Năm.

Trong thực đơn còn có các món nem tôm, súp cua bể, bún, lạc rang, bánh đa, trái cây Nam Bộ, và chè sen long nhãn.

“Tôi rất vui khi trở lại Việt Nam. Tôi còn nhớ tôi từng đến đây năm 2015 và năm 2016 trong vai trò thứ trưởng ngoại giao. Trong vai trò ngoại trưởng, tôi có thể dành thời gian cho các bạn, nhất là vào lúc này, một thời điểm mà tôi nghĩ rất quan trọng cho quan hệ của chúng ta,” nhà ngoại giao cao nhất của Mỹ nói.

Mở đầu cuộc hội đàm song phương, ông Sơn chào mừng ông Blinken và nhắc lại tiến triển trong quan hệ Việt-Mỹ gần 30 năm qua.

“Chào mừng ông đến Việt Nam, lần đầu tiên trong vai trò ngoại trưởng. Cảm ơn ông làm việc cật lực, mặc dù ông rất bận rộn, cùng với nhân viên của ông để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này, đặc biệt vào thời điểm chúng ta kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện,” ông Sơn nói.

Ông thêm: “Tôi rất vui khi thấy những tiến triển đạt được qua 28 năm quan hệ song phương và 10 năm quan hệ toàn diện, bao gồm các chuyến thăm cao cấp, mức độ giao thương giữa hai nước, giải quyết hậu quả chiến tranh, giao lưu giữa hai dân tộc, và giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.”

“Việt Nam sẵn sàng làm việc chặt chẽ hơn, sâu hơn, và thực chất hơn. Đây là thời điểm rất tốt, dựa theo đường hướng mà hai lãnh đạo của chúng ta đề cập. Một lần nữa, tôi xin chào đón ông đến thăm Việt Nam,” người đứng đầu Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói thêm.

Ông Blinken đồng ý: “Cùng nhau, chúng ta đã xây dựng một nền tảng vững chắc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.”

Sau đó, cuộc hội đàm tiếp tục, nhưng tất cả nhà báo được mời ra ngoài.

Trước đó trong ngày, khi gặp ông Blinken, Thủ Tướng Phạm Minh Chính cũng nói về chuyện nâng cấp quan hệ hai bên.

Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken thăm nhà dòng Thánh Phaolô Thành Chartres ở Hà Nội. Ảnh: Twitter Antony Blinken
Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken thăm nhà dòng Thánh Phaolô Thành Chartres ở Hà Nội. Ảnh: Twitter Antony Blinken

 

“Sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Thống Joe Biden, chúng tôi đã giao cho các bên liên quan phối hợp với phía Hoa Kỳ xem xét nâng cấp mối quan hệ của hai nước lên một tầm cao mới,” ông Chính nói với ông Blinken.

Tại trụ sở trung ương đảng trong cùng ngày, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, được báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng, trích lời nói với ngoại trưởng Mỹ rằng “những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua là cơ sở để tiếp tục nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.”

Ông Antony Blinken vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 Tháng Tư vào dịp Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện và có thể nâng cấp lên một mức cao hơn, đó là quan hệ đối tác chiến lược.

Ngoài việc gặp gỡ và hội đàm với các giới chức Việt Nam, ông Blinken cũng dự lễ động thổ nơi sẽ xây dựng Đại Sứ Quán Mỹ ở Hà Nội, thăm nhà dòng Thánh Phaolô Thành Chartres, nói chuyện với sinh viên Đại Học Bách Khoa Hà Nội, ăn cơm tay cầm ở ngõ Tràng Tiền, và nghe nhạc jazz tại Bình Minh Jazz Club, trước khi lên đường đi Nhật dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước G-7.

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…