Nguyễn Phú Trọng triệt hạ Phạm Bình Minh theo lệnh Bắc Kinh?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về tương lai Châu Á ở Tokyo, 26/05/2022. Ảnh: Kazuhiro Nogi/ AFP/ Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguyễn Phú Trọng dùng bình phong chống tham nhũng để che đậy thủ đoạn loại bỏ các phe cánh không ưa, nhưng cũng có thể do áp lực từ Bắc Kinh.

Đó là những lời tiết lộ từ hậu trường chính trị CSVN, bên cạnh những nhận định của một số nhà quan sát thời sự chính trị Hà Nội qua những diễn biến gần đây. Hai phó thủ tướng đã bị lột hết các chức vụ trong đảng và chính quyền, dù được coi là không tham nhũng.

Lần đầu tiên trong lịch sử đảng CSVN, hôm 30 Tháng Mười Hai, 2022, cùng lúc hai phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam bị Bộ Chính Trị đảng CSVN “cho thôi chức.”

Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh bị tước mất ghế Ủy Viên Bộ Chính Trị, Ủy Viên Trung Ương Đảng. Ông Vũ Đức Đam bị tước mất ghế Ủy Viên Trung Ương Đảng. Rồi đến hôm 5 Tháng Giêng, cả hai đồng loạt bị Quốc Hội “nhất trí cho thôi” làm phó thủ tướng.

Ông Phạm Bình Minh phụ trách mảng ngoại giao, trong khi ông Vũ Đức Đam chịu trách nhiệm mảng y tế. Hơn một năm qua, dư luận bàng hoàng trước tầm vóc tham nhũng kinh hoàng của các vụ án “kít xét nghiệm COVID-19″ giả mạo sản phẩm nghiên cứu trong nước, bán với giá cắt cổ của công ty Việt Á mà Phan Quốc Việt ăn chia với quan chức y tế từ trung ương tới địa phương.

Gần 40 quan chức Bộ Ngoại Giao theo nhau bị bắt, vì đã toa rập đưa dân đang ở ngoại quốc về nước với giá vé máy bay đắt có thể chục lần giá chính thức, ăn chia số tiền ước tính hàng trăm triệu và có thể đến $2 tỷ.

Tuy nhiên, cả Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam xưa nay được tiếng là người có năng lực lại không điều tiếng gì về tham nhũng.

Theo bài phân tích trên báo Nhật Nikkei hôm Thứ Sáu vừa qua, dẫn tin tức từ nội bộ đảng CSVN, lý do thầm kín nằm đằng sau chiến dịch đánh tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là gạt bỏ những người ông không muốn cho leo lên ghế cao hơn trong đảng, tức các ghế “tứ trụ.”

Nikkei thuật, theo những người trong nội bộ đảng nói rằng Phạm Bình Minh có tham vọng hoặc làm thủ tướng, hoặc nắm ghế chủ tịch nước. Tuy nhiên, ông Trọng lại không thích cái “khuynh hướng Tây phương” của ông Minh và ông này được giới Tây phương ủng hộ.

Không những vậy, khi Nguyễn Phú Trọng tới Bắc Kinh cuối Tháng Mười sang đầu Tháng Mười Một, 2022, ông Trọng bị Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy hạn chế ảnh hưởng của các thành phần có khuynh hướng Tây phương trong nội bộ đảng CSVN. Tên ông Phạm Bình Minh được ông Tập Cận Bình nêu ra chỉ đích danh.

Đến nay, hai tháng sau, cả hai ông phó thủ tướng, Phạm Bình Minh là một trong những người được học bổng Fulbright đầu tiên đi Mỹ học, còn Vũ Đức Đam được du học ở Bỉ, bị gạt ra khỏi guồng máy quyền lực.

Trên tạp chí Asia Sentinel, phân tích gia David Brown, một nhà ngoại giao Mỹ từng phục vụ tại Việt Nam trước 1975 và thông thạo tiếng Việt, cũng viết rằng, “một số nhà bình luận cho hay họ thấy bóng dáng Tập Cận Bình ở một số biến cố mới đây” tại Việt Nam.

Hồi đầu Tháng Mười Hai, 2022, phân tích gia Zachary Abuza cũng đã cho rằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lợi dụng chiến dịch đánh tham nhũng để trừ khử các thành phần mà ông không muốn thấy nắm lấy mấy cái ghế chóp bu đảng khi ông ta phải về vườn.

Ông Zachary Abuza là giáo sư tại trường National War College (Học Viện An Ninh Quốc Phòng) đào tạo lãnh đạo quân sự chính trị tương lai ở thủ đô Washington, chuyên nghiên cứu về khu vực Đông Nam Á.

TN

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.