Nhà báo tự do Lê Anh Hùng mãn án tù

Blogger Lê Anh Hùng cũng là nhà báo tự do. Ảnh: Facebook Lê Quốc Quân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Luật Sư Lê Quốc Quân xác nhận tin blogger, tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng “đã trở về cùng gia đình” hôm 5 Tháng Bảy.

Ông Hùng, 50 tuổi, người cũng là nhà báo tự do, bị kết án năm năm tù hồi cuối Tháng Tám năm ngoái, nhưng ông bị bắt từ hôm 5 Tháng Bảy, 2018 với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước…” theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Ba ngày trước khi bị bắt, ông Hùng viết một bức thư ngỏ phổ biến trên trang cá nhân, đả kích Hà Nội về Luật Đặc Khu bị dân biểu tình chống đối và ông đề nghị một luật mới thay thế.

Blogger Lê Anh Hùng được công luận biết đến với những bài đăng chỉ trích đảng CSVN và tố cáo ông Hoàng Trung Hải, cựu phó thủ tướng Việt Nam, về các tội tham nhũng, lạm quyền và làm gián điệp cho Trung Quốc. Ông không hề được trả lời.

Các bài viết tố cáo tham nhũng, chỉ trích chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam mà ông phổ biến trên mạng khiến ông bị chụp cho cái tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ.”

Đáng nói, phiên xử ông Lê Anh Hùng diễn ra “âm thầm” hồi Tháng Tám năm ngoái ở Hà Nội nhưng gia đình ông không hề được thông báo cũng như không được tham dự phiên tòa, kể cả thăm nuôi sau khi đã có án.

Trong thời gian ở tù những năm qua, ông Hùng nhiều lần bị cưỡng bức điều trị tại bệnh viện Tâm Thần Trung Ương ở Hà Nội ở Hà Nội. Cùng thời điểm, gia đình ông cáo buộc rằng ông bị đánh đập dã man và bị trói chặt xuống giường rồi bị ép tăng gấp đôi liều thuốc điều trị tâm thần.

Ông Hùng là một trong bốn tù chính trị từng bị chế độ nhốt vào bệnh viện Tâm Thần Trung Ương, cùng với các ông Phạm Thành (chủ blog Bà Đầm Xòe), Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thúy Hạnh.

Trong thời gian ở tù những năm qua, blogger Lê Anh Hùng nhiều lần bị cưỡng bức điều trị bệnh tâm thần ở Hà Nội. Ảnh: Người Lao Động
Trong thời gian ở tù những năm qua, blogger Lê Anh Hùng nhiều lần bị cưỡng bức điều trị bệnh tâm thần ở Hà Nội. Ảnh: Người Lao Động

 

Đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hồi năm ngoái xác nhận ông Hùng là cộng tác viên của cơ quan này trước khi ông bị bắt.

Ngoài ông Lê Anh Hùng vừa mãn án, danh sách những cộng tác viên của đài VOA và Á Châu Tự Do (RFA) đang phải ngồi tù ở Việt Nam gồm các blogger, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Tường Thụy, Trương Duy Nhất và Phạm Chí Dũng.

N.H.K

Nguồn: Người Việt

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…