PEN America lên án sự quấy rối nhà hoạt động và bình luận trực tuyến người Việt

Cô Đặng Thị Huệ (hay còn gọi là Huệ Như). Ảnh: FB Huệ Như
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

New York, ngày 21 tháng 10 – PEN America [Văn Bút Hoa Kỳ] lên án mạnh mẽ sự quấy rối và đe dọa đang tiếp diễn của chính phủ Việt Nam, đối với Đặng Thị Huệ [hay còn gọi là Huệ Như], một nhà hoạt động và bình luận trực tuyến người Việt. Được biết đến với những lời chỉ trích thẳng thắn về các chính sách của chính phủ và sự vận động nhân quyền, bao gồm cả trên Facebook, cô Đặng đã phải chịu sự quấy rối, giám sát và đe dọa gia tăng nhằm đàn áp quan điểm bất đồng chính kiến của cô ấy.

Đặng Thị Huệ trước đó đã bị bắt vào tháng 10 năm 2019 vì hoạt động của cô. Sau khi được thả vào đầu năm 2023, cô đã tiếp tục vận động và bình luận trực tuyến bất chấp sự quấy rối liên tục từ chính quyền. Vào tháng 5 năm 2024, cô đã bị 6 cá nhân bắt cóc trên đường phố – trong số đó có một người mặc đồng phục cảnh sát, và cô đã bị tạm giam trong hơn 24 giờ. Trong thời gian bị giam giữ, cô Đặng đã bị thẩm vấn về nội dung trên trang Facebook của mình, bị áp lực phải chấm dứt sự ủng hộ của cô đối với các tù nhân lương tâm và gia đình của họ, và được lệnh ngừng đăng nội dung chỉ trích chính phủ trên Facebook.

“Việc đàn áp Đặng Thị Huệ là sự nhắc nhở rõ rệt về những rủi ro mà những người ở Việt Nam dám lên tiếng và thách thức chế độ độc tài phải đối mặt. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức chấm dứt hành vi quấy rối Đặng Thị Huệ và tôn trọng các quyền cơ bản của cô về tự do ngôn luận và bất đồng chính kiến ​​một cách ôn hòa. Không ai phải chịu sự đe dọa hoặc trả thù vì bày tỏ quan điểm của mình, trên mạng hay bất cứ đâu. Chúng tôi cũng kêu gọi các đối tác nhà nước chủ chốt của chính phủ Việt Nam, bao gồm cả chính phủ Hoa Kỳ, ưu tiên quyền tự do ngôn luận trong các hoạt động ngoại giao và gây sức ép với chính phủ Việt Nam phải ngay lập tức trả tự do cho bất kỳ ai bị giam giữ vì những bày tỏ của họ và chấm dứt hành vi quấy rối những người chỉ trích mình,” Anh-Thu Vo, Trưởng phòng Nghiên cứu và Vận động của PEN America cho biết.

Theo “Chỉ số Tự do Viết năm 2023″ (Freedom to Write Index) của PEN America, Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới về việc giam giữ các tù nhân qua các bài viết của họ, chỉ sau Trung Quốc và Iran, và ngang ngửa với Ả Rập Xê Út. Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục thực thi luật áp bức để kìm hãm mọi chỉ trích. Điều này đã tạo ra một bầu không khí sợ hãi và tự kiểm duyệt, buộc nhiều bỉnh bút, nhà báo và nhà hoạt động phải im lặng hoặc lưu vong để tránh bị tù tội. Trong bầu không khí áp bức này, những người như cô Đặng đóng một vai trò quan trọng trong việc thông tin và duy trì sự tham dự của xã hội dân sự, bất chấp những rủi ro nghiêm trọng mà họ phải đối mặt.

PEN America kêu gọi nhà nước Việt Nam chấm dứt sự đe dọa đối với các bỉnh bút, nhà bình luận trên mạng, nhà báo và các nhà hoạt động, và ngay lập tức thả bất kỳ ai bị bỏ tù vì hành xử quyền tự do ngôn luận. Ngoài ra, PEN America kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy chính phủ Việt Nam chấm dứt đàn áp những người chỉ trích chế độ và đoàn kết với Đặng Thị Huệ cùng tất cả những người đang bị đe dọa ở Việt Nam vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận. Nhà cầm quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những vi phạm liên tục các chuẩn mực nhân quyền quốc tế, bao gồm các nghĩa vụ ràng buộc theo Điều 19 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị [ICCPR], mà Việt Nam đã  ký kết tuân thủ.

PEN America

Nguồn: PEN America Condemns Harassment of Vietnamese Activist and Online Commentator

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.