Sinh hoạt 30/4 tại Houston

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hòa vào dòng sinh hoạt tưởng niệm Tháng Tư Đen của người Việt Tỵ Nạn Cộng sản trên toàn thế giới, Cộng đồng và các đoàn thể của người Việt tại Houston đã tổ chức và tham gia một chuỗi các sinh hoạt đánh dấu 44 năm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 rất đa dạng và khí thế.

Ngày 28 tháng 4, 2019 có hai buổi lễ tưởng niệm:

– Vào lúc 4 giờ chiều, buổi sinh hoạt tưởng niệm đã diễn ra ngay tại Tượng Đài Việt Mỹ, thành phố Houston. Buổi tưởng niệm do Dân biểu Hubert Võ cùng với các hội đoàn quân đội tại thành phố Houston tổ chức với đông đảo thân hào nhân sĩ, đồng hương Houston và vùng phụ cận tham dự. Đặc biệt là hầu hết các cơ quan truyền thông trong vùng như đài truyền hình Việtv, Việt Radio, đài ABTV, đài Vietface, đài SGN, đài SBTN, đài TNT Houston, Báo Trẻ, Nhóm Youtube Việt Nam Tôi Yêu đến tham dự và thu hình.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức chào cờ với toán rước Quốc Kỳ và sau đó là bài hợp ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” do các phu nhân Võ Bị Đà Lạt, phụ nữ Lâm Viên hợp ca. Sau lời phát biểu khai mạc và nói lên ý nghĩa của buổi lễ của ông Nguyễn Ngọc Tú, Trưởng Ban tổ chức và cũng là Hội trưởng Hội Võ Bị Đà Lạt, Dân biểu Hubert Võ cùng các đại diện đoàn thể đã lên đặt các vòng hoa và thắp hương cầu cho quê hương sớm được tự do, dân chủ và no ấm. Sau phần dâng hương là những phát biểu của quý thân hào nhân sĩ và một số bài hợp ca đấu tranh. Buổi lễ chấm dứt vào lúc 5 giờ 30 chiều cùng ngày.

– Vào lúc 7 giờ chiều, một buổi lễ tưởng niệm quy tụ nhiều đồng hưong tham dự do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và phụ cận tổ chức trong khuôn viên Siêu Thị Hồng Kông 4. Để chuẩn bị cho nghi thức chào Quốc Kỳ và tưởng niệm, một đội hình đã sắp hàng tiến về bàn thờ Tổ Tiên, dẫn đầu là ban đại diện Cộng đồng, ban Giám sát Cộng đồng, Ban hợp ca Cộng đồng, Võ Thuật Đường Quốc Lâm, Phật Giáo Hoà Hảo, phái đoàn Trưng Vương, lớp học vi tính, Hội Phụ Nữ Âu Cơ và cuối cùng là hội Anh Thư Thiện Nguyện cùng hội đoàn Cảnh Sát Quốc Gia cầm cờ Vàng. Sau phần nghi thức chào cờ là phần cầu nguyện của Hội Đồng Liên Tôn và mọi người thắp hương trước bàn thờ Tổ tiên. Sau phần trình bày ý nghĩa của buổi lễ tưởng niệm của Chủ tịch Cộng đồng các ban hợp ca Cộng đồng, ban hợp ca Anh thư Thiện Nguyện, ban hợp ca Hồn Việt đã thay nhau trình diễn những bài hát thật hào hùng và gây những cảm xúc bồi hồi cho những người Việt xa xứ.

Đặc biệt trong buổi lễ tưởng niệm năm nay, Cơ sở Đảng Việt Tân tại Houston đã thực hiện một bức phong dài 30m ghi lại bằng hỉnh ảnh dòng lịch sử của người Việt Nam từ ngày chia đôi đất nước năm 1954 cho đến hôm nay. Bức phong đã thu hút sự quan tâm của những người tham dự.  Rất nhiều người sửng sờ trước những hình ảnh đàn áp dã man của đảng CSVN đối với phong trào dân chủ hiện nay. Buổi tưởng niệm chấm dứt vào lúc 9 giờ đêm cùng ngày.

Ngày 30 tháng 4 năm 2019, có ba buổi sinh hoạt:

Từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều một sinh hoạt biểu tình diễn ra trước Tòa lãnh sự CSVN tại thành phố Houston, do Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chính Trị Cộng Đồng tổ chức. Hàng trăm đồng hương và đại diện Cộng đồng, các đoàn thể tham dự với rừng cờ Vàng và biểu ngữ tố cáo tội bán nước của tay sai CSVN cho Trung Cộng.

Sau nghi thức chào cờ Việt, Mỹ và phút mặc niệm, ông Đặng Quốc Việt, trưởng Ủy ban Phối Hợp Đấu Tranh Chính Trị Cộng Đồng đã thay mặt Ban tổ chức trình bày mục tiêu và ý nghĩa của cuộc biểu tình. Ông Đặng Quốc Việt nhấn mạnh 44 năm đã quá đủ, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết và tích cực hỗ trợ các phong trào đấu tranh tại quốc nội vùng lên, chấm dứt chế độ độc tài cộng sản; trước hết là để cứu nguy dân tộc, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và canh tân đất nước. Kế đến, ông Trần Hùng, đại diện Ban chấp hành Cộng đồng trình bày bằng Anh ngữ, về lý do người Việt Nam tham gia cuộc biểu tình hôm nay là để tố cáo trước dư luận về các tội ác vi phạm nhân quyền của tập đoàn CSVN. Xen kẽ những bài hát đấu tranh, một số đại diện các đoàn thể, đảng phái cũng đã được mời lên phát biểu. Tất cả mọi phát biểu đều lên án các hành vi chà đạp nhân quyền của CSVN và kêu gọi mọi người hãy hỗ trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ và đồng bào quốc nội trong công cuộc tranh đấu cho một nước Việt Nam được tự do, dân chủ. Trước khi kết thúc cuộc biểu tình, mọi người đã cùng nhau tuần hành chung quanh khu vực của Tòa lãnh sự và hô những khẩu hiệu “Đả đảo CSVN”, “Tự do nhân quyền cho Việt Nam.”

– Lúc 6 giờ chiều diễn ra hai buổi tâm tình. Buổi tâm tình đầu tiên được tổ chức trong phòng hội của Trung tâm Nhà Việt, quy tụ cả trăm người tham dự cùng nhắc nhở nhau về những hoài niệm quá khứ và những trách nhiệm cần phải làm trong giai đoạn hiện tại. Trước khi buổi tâm tình diễn ra, nhân viên của Dân biểu Hubert Võ đã cùng với đông đảo thân hào nhân sĩ và đồng hương một lần nữa tụ họp ngay tại Tượng Đài Việt Mỹ, để thắp hương cầu nguyện cho những người đã chết vì vượt biên hay đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam. Buổi sinh hoạt tâm tình chấm dứt vào lúc 9 giờ tối.

Quang cảnh buổi tâm tình tại Trung tâm Nhà Việt.

Trong thời gian diễn ra buổi tâm tình tại Trung tâm Nhà Việt, các bạn trong đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, hậu duệ của Võ Bị Đà Lạt tổ chức Đêm thắp nến vào lúc 7:30 tối. Đây là buổi tổ chức được thực hiện hàng năm đúng vào ngày 30 tháng, để tưởng nhớ đến những người đã Vị Quốc Vong Thân trong cuộc chiến trước năm 1975. Buổi lễ quy tụ 3 thế hệ gia đình Võ Bị Đà Lạt. Đồng hành cùng với đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu có sự tham dự của gần 100 đồng hương cùng đến thắp nến và tâm tình cùng với các em. Chương trình thắp nến tưởng niệm ngày 30/4 và cầu nguyện cho nước Việt Nam thoát khỏi ách Cộng Sản tàn ác đã chấm dứt vào lúc 9 giờ tối cùng ngày.

Tuyết Hồng tường trình

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.