,

Sydney: Thắp nến cầu nguyện cho hai nhà hoạt động bị bắt cóc tại Campuchia mang về Việt Nam giam giữ

saigon15

Quang cảnh buổi thắp nến tại Sydney tối 17/10, cầu nguyện cho hai nhà hoạt động Trần Hiệp và Nguyễn Đức Thuận bị CSVN bắt cóc tại Campuchia mang về Việt Nam giam giữ và truy tố "khủng bố"

Gần 100 người đã tập trung tại Sydney tối 17/10/2026, để thắp nến cầu nguyện cho ông Trần Hiệp, còn được biết đến với tên Hồ Phạm Hiệp Huy, và ông Nguyễn Đức Thuận, hai nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa bị CSVN bắt cóc tại Campuchia mang về Việt Nam giam giữ và truy tố với cáo buộc “khủng bố.”

Trong không khí trang nghiêm, những ngọn nến được thắp lên để cầu mong hai ông được bình an, đồng thời bày tỏ sự đồng hành với các gia đình đang phải trải qua những ngày tháng đầy lo lắng.

Đại diện dân cử, người thân, bạn bè trong cộng đồng và luật sư đại diện gia đình ông Hiệp đã tham dự và phát biểu. Các diễn giả kêu gọi chính phủ Úc tiếp tục gây sức ép ngoại giao, bảo đảm ông Trần Hiệp được tiếp xúc lãnh sự, gặp luật sư và gia đình; đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập về hoàn cảnh ba nhà hoạt động bị đưa từ Campuchia sang Việt Nam.

Gia đình và tổ chức Việt Tân từ đầu đã khẳng định đây là một vụ bắt cóc xuyên quốc gia. Trong cuộc gặp viên chức lãnh sự Úc ngày 15/10 tại nhà tù khét tiếng B34 ở Củ Chi, TP.HCM, chính ông Trần Hiệp cũng thuật lại rằng ông cùng ông Nguyễn Đức Thuận và ông Thái Công Trường Sơn đã bị bắt cóc từ Campuchia.

Buổi thắp nến tại Sydney gửi đi một thông điệp rõ ràng: Những người bị đàn áp sẽ không bị bỏ quên. Ánh sáng của tình liên đới sẽ tiếp tục được lan tỏa cho đến khi sự thật được làm rõ và những người bị giam giữ được trở về với gia đình.


Bài mới