Tiếng nói của Cộng đồng Công giáo quốc tế hướng về TNLT Lê Đình Lượng

Các tín hữu Ki-tô giáo tỏ tình liên đới cùng TNLT Lê Đình Lượng trước tượng Đức Mẹ Maria Rosenberg ở Trung tâm hành hương Maria Rosenberg, Đức Quốc, 5/11/2025
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 5 tháng 11, 2025, tại Trung tâm hành hương Maria Rosenberg (Giáo phận Speyer, CHLB Đức), sự im lặng vốn quen thuộc của tu viện đã được thay bằng những lời cầu nguyện tha thiết dành cho những con người đang bị đàn áp vì đã dám đứng về phía công lý và sự thật.

Trong Red Wednesday – Ngày Thứ Tư Đỏ, sự kiện quốc tế nhằm tưởng nhớ và lên tiếng cho những người bị bách hại, bị cầm tù, bị bịt miệng vì niềm tin và vì lương tri, Giáo phận Speyer đã mời nhà giáo, nhà hoạt động nhân quyền Huệ Như và đại diện của tổ chức nhân quyền Ki-tô giáo ACAT đến chia sẻ.

Dù không phải là tín hữu Công giáo, Huệ Như vẫn đứng trước cộng đoàn để nói về những người Việt Nam đang bị đối xử tàn bạo vì bảo vệ môi trường, bảo vệ phẩm giá con người  – đặc biệt là trường hợp tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, người bị chính quyền Việt Nam kết án 20 năm tù và hiện bị biệt giam trong điều kiện vô nhân đạo.

Các linh mục và giáo dân bàng hoàng, nhiều người xúc động khi nghe về một con người bị đối xử như không còn là con người chỉ vì ông lên tiếng bảo vệ người dân bị ô nhiễm môi trường và đòi quyền sống cho họ.

Nhà hoạt động Huệ Như chia sẻ về những tù nhân lương tâm Việt Nam đang bị bách hại, cầm tù
Nhà hoạt động Huệ Như chia sẻ về những tù nhân lương tâm Việt Nam đang bị bách hại, cầm tù

Cuối nghi thức, dưới ánh nến đỏ, biểu tượng của hy vọng, mọi người cùng giơ cao bức ảnh ông Lê Đình Lượng trước tượng Đức Mẹ Maria Rosenberg để bày tỏ tình liên đới.

Một người trẻ trong cộng đoàn đã bước lên trao cho Huệ Như một tách trà và gói trà như lời cảm ơn, như biểu tượng của sự ủng hộ và tôn trọng đối với những người dám mang sự thật ra ánh sáng.

Buổi cầu nguyện kết thúc trong ánh nến ấm áp và lời hẹn gặp lại, vì hành trình bảo vệ nhân quyền không dừng lại trong đêm nay, nó sẽ tiếp tục, cho đến khi tự do được trả lại cho Lê Đình Lượng và tất cả tù nhân lương tâm Việt Nam.

Ton Vinh Trinh Do

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…