Tô Lâm sẽ lên tổng bí thư?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguyễn Phú Trọng qua đời vẫn đang là thông tin nóng hổi đối với tất cả những ai quan tâm và theo dõi chính trường Việt Nam.

Trọng qua đời mà chưa có một người kế nhiệm chính thức nào, dẫn đến một khoảng trống quyền lực, khiến cho cuộc tranh giành sẽ tiếp tục. Điều này sẽ dẫn đến những xáo trộn trong chính trường và xã hội Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Một vấn đề mà rất nhiều người quan tâm là ai sẽ là người kế nhiệm Trọng nắm giữ cái ghế tổng bí thư – chức vụ quyền lực nhất ở Việt Nam.

Cho đến nay, theo các chuyên gia bên ngoài, thấy rằng Tô Lâm là ứng viên sáng giá nhất và đang trên đà trở thành tổng bí thư. Điều này cũng có cơ sở. Tô Lâm đi lên từ tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1, sau đó lên thứ trưởng Bộ Công an khi Trần Đại Quang nắm chức bộ trưởng Công an.

Sau khi Trần Đại Quang lên Chủ tịch nước thì Tô Lâm lên bộ trưởng Công an. Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng có thể coi là một cặp bài trùng trong việc khuynh đảo chính trường, và đương nhiên là những trùm tham nhũng lớn nhất ở Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà ở Ninh Bình, quê hương của Trần Đại Quang, đã xuất hiện tập đoàn Xuân Thành, tập đoàn Xuân Trường, có doanh số hàng ngàn tỉ.

Tập đoàn Xuân Trường chính là chủ đầu tư của chùa Bái Đính và chùa Tràng An – những doanh nghiệp siêu lợi nhuận.[1] Đất đai của cái gọi là chùa Bái Đính và Tràng An này là do chính quyền cấp không, doanh nghiệp chỉ cần xây chùa, thuê sư tới có mặt, còn doanh nghiệp tổ chức thu tiền, nhưng không hề phải nộp thuế. Kinh doanh tâm linh kiểu đó, không giàu mới lạ. Không có sự bảo kê của họ Trần, làm gì doanh nghiệp Xuân Trường có thể tồn tại kiểu đó được.

Sau này, người đốt lò Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo lôi ra hàng loạt tướng tá ngành công an, kể cả tướng tá ngành tình báo, cho xộ khám, do liên quan vụ án Vũ nhôm. Trần Đại Quang thì đã chết, nên đương nhiên không thể chịu trách nhiệm, nhưng Thứ trưởng Tô Lâm thì cũng không bị liên quan gì, dù là thứ trưởng thường trực, điều đó mới lạ.

Sau đó Tô Lâm nổi danh với sự kiện bò dát vàng, mới là inh ỏi dư luận. Có một nhóm chuyên theo dõi Tô Lâm ở Hà Nội đã chuyển thông tin cho Hoàng Dũng (Con đường Việt Nam), sau có lấy tên trên Facebook là “Ông học giả.” Hoàng Dũng đã tung thông tin lên mạng xã hội. Clip đó viral kinh khủng trên mạng. Ông Trọng – người được cho là khắc tinh của tham nhũng đã phải nhắc khéo Tô Lâm bằng câu Kiều: “Nghĩ mình phương diện quốc gia. Quan trên trông xuống người ta trông vào.”[2]”

Ông Trọng không ưa Tô Lâm, nhưng không thể không dùng, vì Tô Lâm nắm trong tay sức mạnh bạo lực của an ninh, tình báo. Khi ông Trọng vất vả mới tước được cái ghế bộ trưởng Công an của Tô Lâm ngày 22/5/2024, nhưng Tô Lâm đã lật ngược thế cờ khi sử dụng chức vụ bí thư đảng ủy Công an Trung ương để áp đặt ghế bộ trưởng Công an cho Lương Tam Quang, cho dù Quang vẫn chưa vào được Bộ Chính trị.

Khi ông Trọng đã yếu sức khoẻ, Tô Lâm vẫn bảo trì được sức mạnh của mình khi vẫn được tham gia trong Ban Thường vụ đảng ủy Công an Trung ương,[3] tức là vẫn nắm thanh kiếm của Bộ Công an trong tay.

Thông tin về sức khoẻ ông Trọng chính thức được đưa ra ngày 19/7/2024, và cũng thông tin luôn việc Tô Lâm được nắm quyền “chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định.” Điều đó có nghĩa Tô Lâm tạm nắm “quyền tổng bí thư” trên thực tế, cho dù chức vụ này không có trong quy định.

Với việc nắm giữ việc điều hành thay tổng bí thư như vậy, có thể nói là Tô Lâm có lợi thế rất lớn để trở thành tổng bí thư, cùng với việc ông ta nắm Bộ Công an trong tay, có thể tiêu diệt bất cứ đối thủ nào, dưới chiêu bài chống tham nhũng.

Những tưởng rằng, cái chức tổng bí thư sắp tới như vậy là sẽ an bài về tay Tô Lâm. Nhiều người đã bàn tới chuyện Tô Lâm có thể sẽ trở thành tổng bí thư cho dù đại hội đảng 14 chưa diễn ra, hoặc ông ta sẽ nắm cả tổng bí thư lẫn chủ tịch nước như Tập Cận Bình của Trung Quốc.

Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy, con đường lên tổng bí thư của Tô Lâm chưa hoàn toàn suôn sẻ.

Thông thường, theo truyền thống ở Việt Nam, trong tang lễ của người như ông Trọng, ai là trưởng ban tang lễ thì cho thấy người đó sẽ là người có chức vụ cao nhất. Nhưng lạ một điều là tang lễ ông Trọng được phân chia là Ban lễ tang và Ban Tổ chức lễ tang.

Mặc dù Chương 2 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ban hành ngày 17/12/2012 có quy định về Ban lễ tang và Ban Tổ chức lễ tang. Theo đó, điều 7 của nghị định này có quy định:

“Ban Lễ tang Nhà nước có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức Lễ Quốc tang theo quy định tại Nghị định này;

Trưởng Ban Lễ tang Nhà nước là tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam hoặc chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Ban Tổ chức Lễ tang có nhiệm vụ giúp cho Ban Lễ tang Nhà nước trong việc điều hành các cơ quan là thành viên Ban Tổ chức Lễ tang, các cơ quan tham gia tổ chức Lễ Quốc tang theo quy định tại nghị định này;

Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang là một phó thủ tướng Chính phủ.”[4]

Theo quy định thì ông Tô Lâm đương nhiên sẽ là trưởng ban Lễ tang,[5] thế nhưng điều đáng lưu ý là trưởng ban Tổ chức lễ tang lại là ông Lương Cường – Thường trực Ban Bí thư.[6]

Đây là một chỉ dấu cho thấy phe quân đội đang tìm cách cân bằng lại tương quan quyền lực đối với ông Tô Lâm. Và như thế, cuộc quyết đấu quyền lực giữa phe quân đội và phe công an đang bắt đầu. Phe nào giành ưu thế hay là sẽ thoả hiệp thì chúng ta phải tiếp tục chờ đợi ở Hội nghị Trung ương 10 sắp tới.

Nguyễn Công Bằng


Tham khảo:

[1] https://moj.gov.vn/phongtruyenthong/Pages/guong-sang-tu-phap.aspx?ItemID=110

[2] https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/giu-phuong-dien-quoc-gia-686506

[3] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-chinh-tri-phan-cong-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-tuc-tham-gia-ban-thuong-vu-dang-uy-cong-an-trung-uong-119240704094722736.htm

[4] https://laodongthudo.vn/nhung-quy-dinh-chi-tiet-ve-le-quoc-tang-173996.html

[5] https://baochinhphu.vn/danh-sach-ban-le-tang-dong-chi-nguyen-phu-trong-tong-bi-thu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam-102240720182729874.htm

[6] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/danh-sach-ban-to-chuc-le-tang-dong-chi-nguyen-phu-trong-119240720182357761.htm

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…