Toronto: Hội thảo ra mắt văn kiện “Việt Nam: Nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai Việt Nam”

Buổi hội thảo ra mắt văn kiện “Việt Nam: Nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai”" do Đảng bộ Việt Tân Toronto tổ chức hôm 7/10/2025 tại Thư viện Burnhamthorpe, thành phố Mississauga, Canada
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào chiều Chủ Nhật, ngày 5/10/2025, tại Thư viện Burnhamthorpe (thành phố Mississauga, Canada), buổi hội thảo ra mắt văn kiện “Việt Nam: Nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai” đã được Đảng bộ Việt Tân Toronto (Canada) tổ chức trong không khí ấm áp và nghĩa tình.

Sự kiện có sự hiện diện của ông Đỗ Hoàng Điềm, nguyên Chủ tịch đảng Việt Tân, cùng nhiều đại diện hội đoàn, tổ chức của người Việt tại Canada. Nhiều đồng bào, thân hữu cũng đã đến tham dự, đặc biệt phần hỏi đáp sôi nổi đã tạo nên một không gian thảo luận sống động và gắn kết.

Ông Đỗ Hoàng Điềm, Ủy viên Trung ương, nguyên Chủ tịch đảng Việt Tân, diễn giả chính của buổi ra mắt văn kiện
Ông Đỗ Hoàng Điềm, Ủy viên Trung ương, nguyên Chủ tịch đảng Việt Tân, diễn giả chính của buổi ra mắt văn kiện

Trong phần trình bày chính, diễn giả Đỗ Hoàng Điềm nhấn mạnh rằng văn kiện này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, phản ánh thực trạng nửa thế kỷ tụt hậu của Việt Nam so với các nước trong khu vực, đồng thời vạch ra những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng này: Độc tài toàn trị, tham nhũng, xã hội bị chia rẽ và đặc biệt là sự lệ thuộc ngày càng nặng nề vào Trung Quốc.

Văn kiện cũng đề xuất một lối thoát cụ thể cho tương lai, bắt đầu từ cải cách giáo dục theo hướng nhân bản và khai phóng, xây dựng xã hội dân sự độc lập, phát triển kinh tế thị trường tri thức, phục hồi môi sinh, và thoát khỏi sự trói buộc của Bắc Kinh. Trọng tâm, theo ông Đỗ Hoàng Điềm, là một thể chế dân chủ đa nguyên, nơi nhân quyền và nhân phẩm được tôn trọng, để mọi người dân đều có cơ hội đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Điều hợp viên chương trình mời cử tọa đóng góp câu hỏi, ý kiến trong phần thảo luận
Điều hợp viên chương trình mời cử tọa đóng góp câu hỏi, ý kiến trong phần thảo luận

Nhiều đồng hương cũng lên tiếng chia sẻ, đóng góp và nêu quan điểm về con đường đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng hiện tại. Các ý kiến tuy đa dạng nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: Việt Nam cần một sự thay đổi toàn diện và triệt để để xây dựng một đất nước tự do, công bằng và văn minh. Đồng thời, buổi ra mắt còn là cơ hội để quý đồng hương tìm hiểu về quan điểm, đường lối và nỗ lực của Việt Tân trong tiến trình chấm dứt độc tài, canh tân đất nước đầy gian lao này.

  • Mời các bạn đọc tài liệu “Việt Nam: Nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai”: https://bit.ly/VietNam-50

Ông Đỗ Hoàng Điềm đã giải đáp nhiều thắc mắc và câu hỏi từ cử toạ. Nhìn nhận những hạn chế, khó khăn của công cuộc dân chủ hoá Việt Nam và bày tỏ sự lạc quan vào kết quả tất yếu mà dân tộc chúng ta sẽ tiến tới.

Một số đồng hương cùng chụp hình lưu niệm trước Tượng đài Thuyền nhân Việt Nam,  thành phố Mississauga, Greater Toronto Area, Canada
Một số đồng hương cùng chụp hình lưu niệm trước Tượng đài Thuyền nhân Việt Nam, thành phố Mississauga, Greater Toronto Area, Canada

Buổi hội thảo khép lại trong bầu không khí thân tình trước tượng đài thuyền nhân lịch sử. Hành trình tự do đã bước sang năm thứ 50 năm, nhưng những con người năm xưa cũ ấy vẫn còn tâm huyết với tiền đồ của tổ quốc, nơi họ đã sinh ra, nơi họ phải rời xa vì thời cuộc nhiễu nhương. Sau 50 năm, dòng người vẫn ra đi, và bao lâu sẽ hết cảnh người Việt phải rời bỏ quê hương để tha phương cầu thực.

Buổi ra mắt văn kiện một lần nữa như là cơ hội để tìm một giải pháp cho những nan đề khi đất nước oằn mình dưới ách độc tài cộng sản.

Quang Nguyễn

XEM THÊM:

Phỏng vấn Chủ tịch Đảng Việt Tân về văn kiện chính trị “Việt Nam: Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu & Lối Thoát Cho Tương Lai”

Video: Youtube Việt Tân

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…