Trại giam Nam Hà đang che giấu tình trạng sức khỏe và tính mạng của bố tôi – ông Lê Đình Lượng*

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 29/8/2025, mẹ tôi cùng một vài người thân đến Trại giam Nam Hà (tỉnh Hà Nam) để thăm bố tôi – ông Lê Đình Lượng. Từ lần thăm gặp trước, khi được cán bộ thông báo rằng bố tôi tuyệt thực, cho đến nay gia đình hoàn toàn không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ ông. Trong tâm trạng lo lắng, mẹ tôi đã quyết định trực tiếp đi thăm để nắm rõ tình hình.

Tuy nhiên, khác với lần gặp trước, thay vì thẳng thắn cho biết bố tôi đang bị biệt giam, lần này cán bộ trại giam bất ngờ thông báo rằng “bố tôi không muốn gặp người nhà.”

Thông tin này khiến gia đình tôi vô cùng hoài nghi.

Gia đình tôi tin chắc rằng bố tôi vẫn đang bị biệt giam, hoặc sức khỏe ông đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp đó, thay vì minh bạch, phía trại giam lại tìm cách bao biện bằng lý do vô lý rằng “ông không muốn gặp người thân” một lời giải thích mà không ai trong gia đình có thể tin được.

Gia đình tôi khẳng định: suốt hơn 8 năm qua, kể từ khi bị giam giữ, chưa bao giờ bố tôi từ chối gặp người nhà. Trái lại, mỗi lần thăm gặp đều là niềm mong mỏi lớn lao đối với ông. Huống hồ trong hoàn cảnh hiện nay, khi ông đang bị bức hại, không có lý do gì để ông từ chối sự hiện diện và động viên tinh thần từ gia đình.

Chính vì vậy, gia đình tôi đủ cơ sở khẳng định rằng Trại giam Nam Hà đang có dấu hiệu cố tình che giấu tình trạng sức khỏe và tính mạng của bố tôi. Hành động ngăn cản quyền được thăm gặp, đưa ra thông tin mập mờ, thiếu minh bạch là vi phạm pháp luật và xâm phạm nhân quyền. Gia đình tôi yêu cầu Trại giam Nam Hà phải:

Ngay lập tức công khai, minh bạch tình trạng sức khỏe và điều kiện giam giữ của bố tôi.

Bảo đảm quyền được gặp gỡ, liên lạc của gia đình với ông theo đúng quy định.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như trước dư luận về mọi hậu quả có thể xảy ra đối với tính mạng và sức khỏe của ông.

Gia đình tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và sẵn sàng gửi đơn kiến nghị, tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền, cũng như công bố thông tin này rộng rãi trước dư luận để bảo vệ quyền lợi và tính mạng cho bố tôi.

Lê Đình Hiếu

Nguồn: FB Lê Đình Hiếu

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…