Vì sao ông Phúc viết thơ gởi ông Biden?

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ Tịch Nước CHXHCNVN. Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm 30 tháng Năm vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc trong cương vị chủ tịch nước đã viết thơ gởi cho Tổng Thống Mỹ Biden để “trao đổi về quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác trong ứng phó với đại dịch Covid-19.

Thực tế đàng sau ngôn ngữ ngoại giao ấy, không phải tự dưng mà ông Phúc viết thư cám ơn ông Biden về việc Hoa Kỳ đã cam kết bỏ ra 4 tỷ đô-la tài trợ cho chương trình COVAX của Liên Hiệp Quốc mua vaccine cho các nước nghèo. Qua chương trình này, Việt Nam đã nhận được gần 2,5 triệu liều vaccine miễn phí, bỏ lại phía sau những lời hô hào về sự sắp sửa thành công của một loại vaccine nội địa nào đó còn trong vòng thử nghiệm.

Theo thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam, số người mắc bệnh cho tới nay nằm trong khoảng gần 8.000 người với 49 người chết*. Đó là những con số không cao và trước đây vài tháng được các lãnh đạo cộng sản chóp bu xưng tụng là “thành công kép” tuyệt vời của Việt Nam.

Nhưng với đợt sóng lây nhiễm thứ tư hiện nay lan ra quá nhanh tại 31 tỉnh, thành phố, quả là đang làm cho nhiều quan chức đảng và nhà nước đau đầu khi đối diện thực tế phũ phàng. TP.HCM phải thực hiện phong tỏa từ nửa đêm 31 tháng Năm, nhiều khu vực tại Hà Nội cũng bị phong tỏa sau ngày bầu cử Quốc Hội 23 tháng Năm, ngày được đám tuyên giáo mô tả là ngày hội non sông, chẳng may lại biến thành ngày hội của Covid-19. Những gì đang diễn ra không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và đời sống kinh tế của người dân mà còn đe dọa đến kế hoạch “chống dịch như chống giặc” của nhà cầm quyền, sẽ vỡ trận nếu không có đủ vaccine.

Hiện nay với số vaccine đã nhận được, ước lượng Việt Nam chỉ mới đạt kết quả chích ngừa được 1% dân số, nhưng tập trung trong các thành phần ưu tiên như nhân viên y tế, ngành ngoại giao, hải quan, công an và quân đội. Vì vậy đẩy mạnh việc chích ngừa toàn dân là biện pháp cứu vãn cho mọi sự sụp đổ bi thảm.

Trong khi đó, viễn cảnh để có thêm vaccine phải nói là trong tình trạng nhỏ giọt, vì nước nào cũng đang chạy đua tìm mua vaccine. Quan trọng hơn, vụ Ấn Độ hứa cung cấp cho thế giới hơn 2 tỷ liều vaccine cuối năm nay, có thể nói là không thể thực hiện vì chính Ấn Độ cũng đang điêu đứng vì Covid-19.

Sau những tuyên bố kênh kiệu của ông Trọng rằng Việt Nam đã chống dịch thành công khi khai mạc đại hội XIII vào tháng Giêng vừa qua, nay cả đám đang ngồi trên lò lửa của biến chứng Covid không biết sẽ lây lan và bộc phát như thế nào. Trong bối cảnh đó, để không bị “vỡ trận,” ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải nhìn về Mỹ và viết thơ cho Tổng Thống Biden để xin vaccine. Nhưng vấn đề là tại sao CSVN không xin vaccine của người anh em xã hội chủ nghĩa Trung Quốc mà phải đi xin của Mỹ? Có hai lý do:

1/ Có xin Trung Quốc cho, thì chắc chắn dân Việt Nam cũng không chịu đi chích. So với vaccine do Mỹ sản xuất, vaccine Trung Quốc bị đánh giá là kém phẩm chất và có thể không đạt hiệu quả và nhất là yếu tố tuyệt đối an toàn, cạnh đó cũng có tâm lý cảnh giác với “hàng Tàu.”

2/ Cho dù Trung Quốc có cho hay bán rẻ vaccine cho Việt Nam cũng sẽ kèm theo điều kiện, mà chấp nhận điều kiện do Trung Quốc đưa ra, chắc chắn Việt Nam sẽ bị sập bẫy như Thái Lan, Campuchia.

Vì vậy trong thế chẳng đặng đừng, Việt Nam hiện nay chỉ còn một chỗ để có thể mạnh dạn kêu xin, đó là Mỹ. Lá thư ông Phúc viết mà đám tuyên giáo tô vẽ là lá thư hữu nghị nhưng thực tế là lá thơ “ăn mày” vaccine của Mỹ mà thôi.

Phạm Nhật Bình

* Theo thông tin của trang tin về dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y Tế, tính đến ngày 2/6/2021, đã có 7.813 ca nhiễm và 49 người tử vong.

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.