Vụ “chuyến bay giải cứu”: Bắt trợ lý Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh vì nhận hối lộ

Vây cánh đang bị chặt đứt, mọi thứ chĩa mũi dùi vào Phó Thủ Tướng Thường Trực Phạm Bình Minh, sau khi trợ lý thân cận bị bắt vì nhận hối lộ trong vụ các chuyến bay giải cứu. Ảnh: Facebook Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý của Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh, bị bắt để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ngày 27 tháng Chín, 2022, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Linh, Trợ Lý của Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh, để điều tra về tội “nhận hối lộ.”

Ông Nguyễn Quang Linh được bổ nhiệm làm trợ lý của Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh từ ngày 31 tháng Mười Hai, 2013.

Ông Linh bị Ban Bí Thư kết luận có sai phạm trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19, “gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội.”

Ban Bí Thư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Quang Linh.

Liên quan đến vụ việc, mới đây, ông Nguyễn Thanh Hải, Vụ Trưởng Vụ Quan Hệ Quốc Tế thuộc Văn Phòng Chính Phủ, bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội “nhận hối lộ.”

Hai chuyên viên của Quan Hệ Quốc Tế cũng bị bắt là bà Nguyễn Thị Mai Anh và ông Nguyễn Tiến Thân.

Vụ án này được cơ quan điều tra khởi tố từ cuối tháng 1. Đến nay, đã có gần 20 người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm nhiều quan chức của Bộ Ngoại Giao, cán bộ của Bộ Y Tế và Bộ Giao Thông Vận Tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Bộ Công An. Trong đó, có ông Tô Anh Dũng, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao, bị điều tra về tội nhận hối lộ…

Ngày 4 tháng Sáu, 2022, Trung Tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn Phòng Bộ Công An, Người phát ngôn Bộ Công An nói: “Để chứng minh cho trục lợi chính sách, theo các cán bộ điều tra, mỗi chuyến bay combo, khi trừ chi phí ra có những chuyến có thể lợi nhuận 2 tỷ đồng/chuyến, mà có gần 2.000 chuyến bay.”

Hiện chưa có thông báo gì từ nhà chức trách Việt Nam về khả năng “mở rộng điều tra” ra các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Một số nhà quan sát đặt câu hỏi liệu có khả năng Việt Nam sẽ mở rộng điều tra một số cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, sau khi công an Việt Nam bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ Tướng Thường Trực Chính Phủ Phạm Bình Minh. Đặc biệt, đây là chỉ dấu cho thấy khả năng cao chính ông Phạm Bình Minh cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm và khó có thể thăng tiến trong tương lai.

Diễm Quỳnh

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…