Ung thư chính trị

ại Biểu Lưu Bình Nhưỡng tại diễn đàn quốc hội. Ảnh: Việt Nam Finance
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Khi thảo luận trước diễn đàn Quốc Hội vào chiều ngày 10 tháng Mười Một về các văn kiện sẽ đưa ra tại đại hội 13, Đại Biểu Lưu Bình Nhưỡng đã có một phát biểu khá hay và thẳng thắn: “Có thể nói là vừa qua có trường hợp ung thư về mặt chính trị.”

Phát biểu của ông Nhưỡng căn cứ vào những thực tế diễn ra trong nhiều năm qua. Đó là sự suy thoái, xuống cấp về phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên đưa đến tình trạng ngày nay người dân không còn chút tin tưởng vào những gì đảng viên nói, đảng viên làm. Khi phát biểu về bất cứ vấn đề nào, tất cả đều bị dư luận đánh giá là giả dối, hoang tưởng.

Tháng Mười, 2016, ông Nguyễn Phú Trọng chính thức thừa nhận căn bệnh ung thư chính trị này trong Nghị Quyết 4, khóa XII bao gồm 27 biểu hiện suy thoái, nhằm mục đích “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” của đảng viên. Sự công khai thừa nhận của ông Trọng cho thấy mức độ trầm trọng của vấn đề xây dựng và chỉnh đốn đảng vững mạnh đã hoàn toàn sụp đổ, vì ung thư chính trị phát tác và lây lan ngay trong trung ương đảng và Bộ Chính Trị.

Thông thường khi đề cập đến ung thư, người ta nói ung thư gan, ung thư ngực, ung thư ruột v.v… là những bệnh lý trong y học có liên quan đến nhiều bộ phận trong cơ thể con người. Cũng ít ai nói tới sự hủy hoại hay ung thư của một lãnh vực nào đó trong xã hội. Nếu cần, nói người ta chỉ dùng đến từ suy thoái hay suy đồi để diễn tả tình trạng xuống cấp về giáo dục, suy đồi đạo đức xã hội hay tình trạng hỗn loạn về chính trị.

Khi Đại Biểu Lưu Bình Nhưỡng dùng nhóm từ “ung thư chính trị,” ý ông muốn nhấn mạnh về hiện trạng mất niềm tin của dân đối với đảng CSVN. Vì trong thực tế có biết bao nhiêu chuyện quan trọng liên quan đến quyền lợi người dân mà đảng đã hứa rất nhiều nhưng vẫn không làm. Lâu dần những lời hứa suông ấy trở thành một cái bướu ung thư chờ ngày vỡ ra khiến con bệnh tử vong.

Có thể đơn cử vụ án cướp đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm kéo dài trên 20 năm, trước đây khi về thay thế Bí Thư Đinh La Thăng, ông Nguyễn Thiện Nhân đã mạnh mẽ hứa là sẽ giải quyết trong nhiệm kỳ bí thư thành ủy của mình (2017-2020). Nhưng sau gần 4 năm tại chức, lời hứa ấy cũng chỉ là lời hứa suông bay theo mây gió. Cho đến nay ông đã để lại ghế bí thư cho ông Nguyễn Văn Nên và đang sửa soạn ra đi sau đại hội 13. Thế mà vụ Thủ Thiêm vẫn không biết bao giờ mới giải quyết dứt khoát, đến nổi ông Nhân dưới mắt người dân là một trùm hứa lèo!

Vụ thứ hai, điển hình cho sự hứa hẹn của lãnh đạo thành phố Hà Nội là đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Đây là công trình có chiều dài 13,1 km được khởi công từ năm 2011 bằng vốn vay ODA của Trung Quốc. Từ một dự án với vốn đầu tư ban đầu gần 553 triệu USD, sau nhiều lần đội vốn, đã điều chỉnh lên tới 868 triệu, trong đó nợ Trung Quốc tổng cộng gần 670 triệu USD. Sự tốn kém quá mức này dĩ nhiên sẽ đổ lên đầu người dân gánh chịu.

Thế nhưng sau nhiều lần hứa hẹn chạy thử để đưa vào hoạt động, suốt 10 năm công trình Cát Linh – Hà Đông cứ nằm ỳ một chỗ với nhiều lý do đổ qua đổ lại giữa tổng thầu Trung Quốc và Ban quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội. Cho đến khi ông Vương Đình Huệ về nhận chức bí thư Hà Nội vào tháng Ba, 2020, ông cũng hứa là đến tháng Mười sẽ dứt điểm công trình này để đưa vào vận hành chính thức.

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, lời hứa của ông Huệ cũng không có cánh mà bay. Vì đến tháng Giêng sang năm, nếu ông Huệ được đưa lên làm Thủ Tướng thì lời hứa giải quyết con tàu Cát Linh – Hà Đông vẫn còn nguyên giá trị là một lời hứa suông. Không còn gì đúng hơn khi chỉ ra đó là bệnh ung thư chính trị đang hoành hành trong cơ thể của đảng CSVN.

Còn biết bao nhiêu vụ khác nữa cho thấy cái bướu ung thư này tỏ ra bất trị trong một thời gian quá dài. Rõ ràng nó cho người ta thấy chính đảng CSVN với guồng máy cai trị độc tài đã làm cho nền chính trị Việt Nam xuất hiện với một bộ mặt bệnh hoạn trong cộng đồng thế giới. Với những di chứng ung thư có thể nói là đã hết thuốc chữa, guồng máy toàn trị này chỉ còn chờ ngày lui vào bóng tối.

Ngày nào còn bám víu vào chủ thuyết Mác-Lênin như chiếc phao cứu sinh để tồn tại lâu dài, đảng CSVN ngày càng đánh mất niềm tin trong dân. Cái lo của Đại Biểu Lưu Bình Nhưỡng là khi niềm tin trong dân đã cạn kiệt như chứng ung thư phá nát hệ thống chính trị, thì đảng chỉ còn con đường tàn lụi và sự tàn lụi sẽ diễn ra rất nhanh.

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.