Sydney hát và xuống đường cho nhân quyền Việt Nam

Cơ Sở Việt Tân tại Sydney cùng đồng bào xuống đường để vinh danh Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, tố cáo trước công luận Úc Châu thảm trạng chà đạp nhân quyền nghiêm trọng hiện nay tại Việt Nam và tranh đấu cho các Tù nhân Lương tâm Việt Nam hôm 11/12/2022 tại Quảng trường Freedom Plaza – Cabramatta, Úc châu. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Sydney
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Tường trình từ Sydney, Úc Châu) – Cơ sở Việt Tân tại Sydney cùng đồng bào đã tổ chức một cuộc xuống đường tại Quảng trường Freedom Plaza – Cabramatta sáng Chủ Nhật 11/12/2022 để vinh danh Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã long trọng công bố ngày 10/12/1948 đồng thời làm sáng tỏ trước công luận Úc Châu thảm trạng chà đạp nhân quyền nghiêm trọng hiện nay tại Việt Nam và tranh đấu cho các Tù nhân Lương tâm đang bị nhà cầm quyền độc tài CSVN đọa đày trong các lao tù trên khắp 3 miền đất nước,

Luật sư Kate Hoàng, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu và Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang New South Wales cùng một số Quý vị Đại diện các các Tổ chức, Hội Đoàn và cơ quan truyền thông Việt ngữ đã đến tham dự và phát biểu.

Ông Trần Thanh Long, Đại diện Cơ sở Việt Tân tại Sydney, phát biểu mở đầu cuộc xuống đường lúc 11 giờ trưa. Ông đã nhấn mạnh: Chúng tôi, những người Việt Nam ở Úc và trên toàn thế giới, muốn làm sáng tỏ tình trạng đàn áp đang tiếp diễn tại Việt Nam đối với các nhà hoạt động ôn hòa cho nhân quyền và các mối quan tâm khác như bảo vệ môi trường, chống bât công, những cái chết đáng ngờ trong tù, tranh đấu cho công bằng giáo dục, quyền được chăm sóc sức khoẻ đầy đủ v.v… Tuy nhiên, hằng trăm nhà hoạt động nhân ái này đã và đang bị nhà cầm quyền CSVN giam tù với mức án nặng nề lên đến 20 năm!… Cuộc tập họp hôm nay của chúng tôi ở đây cũng nhằm yêu cầu chính phủ Úc sử dụng tất cả các đòn bẩy ngoại giao và kinh tế của mình áp lực đòi CSVN trả tự do cho tất cà các Tù nhân Lương tâm mà họ đang giam giữ, trong đó có ông Châu Văn Khảm một công dân Úc gốc Việt…

Tiếp đến, nhị vị Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu và Tiểu Bang New South Wales đã lần lượt lên phát biểu, mời gọi mọi người Việt Nam đang sống trên đất Úc hãy dùng những quyền tự do của mình đang có để tích cực tranh đấu cho đồng bào Quốc nội và đặc biệt là các Tù nhân Lương tâm đang bị đọa đày trong ngục tù CSVN… Luật sư Kate Hoàng, một lần nữa, kêu gọi đồng bào hãy ủng hộ Việt Tân trong tất cả các công tác tranh đấu cho Nhân quyền và Dân chủ cho Việt Nam…

Trong phần phát biểu tiếp đó, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong, Đại diện Trung Ương Đảng Việt Tân, đã cảm tạ quý vị quan khách và đồng bào đến tham dự cuộc xuống đường. Ông nhấn mạnh: Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền quan trọng và ý nghĩa này, hãy cùng chúng tôi kêu gọi sự tôn trọng các quyền cơ bản của con người và trả tự do ngay cho tất cả các Tù nhân Lương tâm ở Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Iran, Miến Điện và các nơi khác trên thế giới…

Triển lãm hình ảnh các Tù nhân Lương tâm đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ trong cuộc xuống đường hôm 11/12/2022 tại Sydney. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Sydney, Úc Châu
Triển lãm hình ảnh các Tù nhân Lương tâm đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ trong cuộc xuống đường hôm 11/12/2022 tại Sydney. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Sydney, Úc Châu

 

Một dàn triển lãm quy mô với 8 tấm bảng trưng bày chân dung các Tù nhân Lương tâm đang bị CSVN giam cầm cùng những hình ảnh công an CSVN đánh đập đồng bào… đã thu hút được đông đảo người xem.

Để thể hiện cụ thể lời mời gọi hỗ trợ các Tù nhân Lương tâm tại Việt Nam, Luật sư Kate Hoàng – Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu, đã mang thùng Hỗ Trợ TNLT xuống đường cùng các đảng viên Việt Tân Sydney và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng bào.

Luật sư Kate Hoàng, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (phải) đã mang thùng Hỗ Trợ TNLT xuống đường vận động và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khách qua đường. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Sydney
Luật sư Kate Hoàng, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (phải) đã mang thùng Hỗ Trợ TNLT xuống đường vận động và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khách qua đường. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Sydney

 

Xen kẽ trong những lời mời gọi tranh đấu cho Nhân Quyền bằng Anh và Việt ngữ được đọc liên tục suốt cuộc xuống đường là những bản đồng ca của Cơ sở Việt Tân cùng các thân hữu và đồng bào tham dự: Con Đường Việt Nam, Triệu Con Tim, Trả Lại Cho Dân, v.v…

Thành viên Cơ sở Việt Tân cùng các thân hữu và đồng bào tham dự hát vang các bài hát đấu tranh. Ảnh: Co sở Việt Tân Sydney, Úc Châu
Thành viên Cơ sở Việt Tân cùng các thân hữu và đồng bào tham dự hát vang các bài hát đấu tranh. Ảnh: Co sở Việt Tân Sydney, Úc Châu

 

Buổi sinh hoạt ý nghĩa đã kết thúc vào lúc 2g chiều cùng ngày.

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…