Hòa Lan: Hội thảo về vi phạm nhân quyền tại Việt Nam

Hội thảo về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam do Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan tổ chức hôm 8/12/2019 ở thành phố Nieuwegein, Hòa Lan nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12. Ảnh: Thế Truyền
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan đã tổ chức một buổi hội thảo về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam vào lúc 14 giờ ngày 8 Tháng Mười Hai,  2019 tại hội trường ’t Veerhuis ở thành phố Nieuwegein, Hòa Lan.

Các đại diện của Gia Ðình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà, Đảng Việt Tân và một số đồng hương đã đến tham dự buổi hội thảo.

Sau nghi thức chào cờ , hát quốc ca và lời chào mừng đồng hương của ông Nguyễn Quang Kế, Chủ Tịch Cộng Ðồng, xướng ngôn viên Nguyễn Minh Anh đã giới thiệu Giảng viên Phạm Minh Hoàng, một cựu tù nhân lương tâm đến từ Pháp để chia sẻ về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam cũng như tình hình chính trị trong nước.

Giảng viên Phạm Minh Hoàng sinh năm 1955 qua Pháp du học vào năm 1973, tốt nghiệp thạc sĩ ngành cơ học ứng dụng. Năm 2000 ông trở về nước làm giảng viên dạy môn toán học ứng dụng tại trường Đại Học Bách Khoa ở Saigon. Dưới bút hiệu Phan Kiến Quốc, ông đã viết nhiều bài kêu gọi thực thi dân chủ tại Việt Nam và phản đối việc giao cho nhà thầu Trung Cộng khai thác mỏ Bauxite ở Tây Nguyên.

Giảng viên Phạm Minh Hoàng, diễn giả của buổi hội thảo. Ảnh: Thế Truyền.
Giảng viên Phạm Minh Hoàng, diễn giả của buổi hội thảo. Ảnh: Thế Truyền.

Ông bị cơ quan an ninh CSVN bắt giữ Tháng Mười, 2010 và sau đó trong phiên tòa bỏ túi ngày 10 Tháng Tám, 2011 ông bị kết tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và bị tuyên án 3 năm tù giam. Sau khi kháng án, bản án giảm xuống còn 17 tháng tù giam. Tháng Năm 2017, CSVN tước quốc tịch Việt Nam của ông và trục xuất khỏi Việt Nam một tháng sau đó với lý do là “xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam”. Hiện nay gia đình ông đã phải chia ly, vợ và con ông vẫn sống tại Việt Nam để chăm sóc cho mẹ già và một người anh là thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà.

Trong phần phát biểu với những hình ảnh chiếu trên màn hình, diễn giả Phạm Minh Hoàng đã nêu lên sự vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền cộng sản, sự hành hung, đánh đập dã man đối với nhiều nhà hoạt động điển hình như Trần Thị Nga, Trần Bang, LS Nguyễn Văn Đài, Phạm Đoan Trang, Lê Đình Lượng,… Hàng trăm tù nhân lương tâm đã bị gán những bản án nặng nề với những tội danh thật mơ hồ như “tuyên truyền chống phá nhà nước” hoặc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”.

Diễn giả Phạm Minh Hoàng vạch trần tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam qua các vụ đàn áp, hành hung, đánh đập dã man đối với nhiều nhà hoạt động điển hình như TNLT Trần Thị Nga (trong hình), Trần Bang, LS Nguyễn Văn Đài, Lê Đình Lượng. Phạm Đoan Trang… Ảnh: Thế Truyền
Diễn giả Phạm Minh Hoàng vạch trần tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam qua các vụ đàn áp, hành hung, đánh đập dã man đối với nhiều nhà hoạt động điển hình như TNLT Trần Thị Nga (trong hình), Trần Bang, LS Nguyễn Văn Đài, Lê Đình Lượng. Phạm Đoan Trang… Ảnh: Thế Truyền

Mặc dầu bị đàn áp bởi nhà cầm quyền cộng sản, người dân Việt Nam vẫn kiên cường đứng lên tranh đấu qua các biểu tình chống Formosa gây ô nhiễm môi trường, chống dự luật đặc khu cho Trung Cộng thuê đất 99 năm và luật an ninh mạng bóp nghẹt tự do ngôn luận… Có những cuộc biểu tình tự phát nhà giáo Hoàng có dịp tham gia mà ông không thể ngờ qui tụ lên đến vài ngàn người trong một thời gian thật ngắn. Điều nầy cho thấy tình trạng bất mãn trong dân chúng đã dâng cao và sức bật tiềm ẩn không hề nhỏ. 

Trong phần thảo luận diễn ra trong không khí thân mật, mọi người đã trao đổi về tình hình đất nước và nhận thấy rằng cuộc đấu tranh cho Tự Do và Dân Chủ tại Việt Nam mặc dầu còn nhiều chông gai, nhưng là một cuộc đấu tranh vì chính nghĩa, đáp ứng mong muốn của đại đa số người dân. Người Việt Nam trong và ngoài nước cần phải đoàn kết đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa để sớm chấm dứt chế độ độc tài toàn trị cộng sản, mang lại hạnh phúc cho toàn dân.

Cử tọa theo dõi phần trình trình bày của diễn giả. Ảnh: Thế Truyền
Cử tọa theo dõi phần trình trình bày của diễn giả. Ảnh: Thế Truyền

Trong buổi hội thảo, ông chủ tịch Cộng Ðồng cũng thông báo vào lúc 14 giờ ngày 10 Tháng Mười Hai, 2019, đúng vào ngày Quốc Tế Nhân Quyền, tại quảng trường Rond Point Schuman trước trự sở Quốc Hội Âu Châu ở Bruxelles Bỉ Quốc, sẽ có một cuộc biểu tình phản đối sự vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Thế Truyền tường thuật

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…