Khi đất nước lâm nguy, dân có quyền được biết

Hà Nội kiềm chế trước sự kiện Bãi Tư Chính vì... đại cục lớn? Ảnh: Việt Tân edit
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mạng xã hội sục sôi trước tin vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam tại bãi Tư Chính đang bị dàn khoan và tàu hải giám của Trung Quốc xâm phạm. Tuy nhiên nhà cầm quyền CSVN vẫn nín lặng.

Đã gần hai tuần lễ, kể từ khi có tin lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam cùng Hải Cảnh của Trung Quốc đối đầu nhau tại khu vực Bãi Tư Chính, nơi có nhà giàn DK1 canh giữ. Sự kiện có nguy cơ xảy ra cuộc đụng độ lớn nhất giữa hai quốc gia, nhưng cho đến nay vẫn không thấy báo chí Việt Nam đưa tin gì. Thậm chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao trước đây thường “quan ngại sâu sắc”, lần này cũng im luôn.

Cho đến giờ, nhiều người dân Việt Nam quan tâm đến tình hình về vụ việc trên vẫn phải tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, hoặc các trang báo có trụ sở nước ngoài, như RFA, RFI, VOA,…

Lý giải về hiện tượng này, báo BBC dẫn nguồn tin từ một thư ký tòa soạn báo ở TP. HCM yêu cầu ẩn danh, nói rằng “có lệnh không đưa tin về vụ bãi Tư Chính”.

Sự bưng bít thông tin của giới chức cộng sản đã phản ánh chính xác về tình trạng không có tự do ngôn luận tại Việt Nam. Bảo sao người dân ngày càng mất niềm tin vào đảng, vào chế độ và báo lề phải mãi mãi lẹt đẹt so với lề trái trong cuộc đua thông tin.

Phải khẳng định việc tiếp cận những thông tin về vấn đề chủ quyền quốc gia là quyền chính đáng của công dân. Hơn nữa, người dân cũng cần biết để giám sát xem đất nước đang được quản lý và bảo vệ như thế nào.

Đất nước là do cha ông hi sinh biết bao mồ hôi, xương máu để gây dựng nên, ai mà không xót xa, nóng ruột khi thấy chủ quyền đất nước bị xâm phạm.

Không thể viện lý do “đập phá” hay “làm loạn” để bưng bít thông tin, hay gạt người dân sang một bên và xem họ như những kẻ vô can. Bởi nếu muốn, nhà cầm quyền hoàn toàn đủ lực lượng kiểm soát đám đông ổn định, trong khi vẫn chia sẻ đầy đủ thông tin đến người dân.

Trong một diễn biến liên quan, bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây nhằm “củng cố lòng tin cậy”, đã được Chủ Tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình căn dặn là phải “kìềm chế”.

Trang Thông Tin Chính Phủ trích lời ông Tập Cận Bình:

“Hai nước là láng giềng, cùng có ý thức hệ nên cùng nhau phối hợp trên tinh thần xây dựng. Đồng chí Tập Cận Bình bày tỏ quan điểm, nếu cùng hợp tác thì ra sức thúc đẩy, còn bất đồng thì hai bên cần ra sức kiềm chế, kiểm soát, nếu làm được như vậy sẽ giảm bớt va chạm vì đại cục lớn của hai nước.”

Hai câu hỏi được đặt ra là, phải chăng cách hành xử hiện nay của nhà nước CSVN là vì… đại cục lớn? Và đại cục lớn nào?

[ S ] – FB Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.