Nghị sĩ Quốc hội Canada gửi thư động viên Gia đình TNLT Lê Đình Lượng

Thư Dân biểu Canada Judy Sgro gửi vợ tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, người đang bị giam giữ với bản án 20 năm tù qua cáo buộc vô căn cứ "Lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79, Bộ luật Hình sự Việt Nam
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 2025, bà Judy Sgro, Dân biểu Liên bang Canada đã gửi thư tới gia đình ông Lê Đình Lượng. Bức thư đề ngày 2/12/2025 gửi tới bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lượng để tỏ tình liên đới và quan tâm của bà dân biểu.

Trong thư có đoạn “Với tư cách là một nghị sĩ Quốc hội Canada, tôi đã thực hiện các bước cần thiết để nêu vấn đề của ông Lượng với các cơ quan có thẩm quyền phù hợp, đồng thời nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng mà người dân Canada dành cho tình trạng sức khỏe, quyền pháp lý và việc đối xử nhân đạo đối với ông. Xin bà yên tâm rằng trường hợp của ông Lượng không hề bị lãng quên. Nó vẫn là một vấn đề được quan tâm tại Canada cũng như trong cộng đồng quốc tế theo dõi các vấn đề về nhân quyền và phẩm giá con người trên toàn thế giới.”

Sau đây xin được giới thiệu bản chuyển ngữ toàn văn bức thư.

BBT Việt Tân
***

Ngày 2 tháng 12 năm 2025

Bà Nguyễn Thị Quý
Xóm Vĩnh Hòa, xã Yên Thành
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Kính gửi bà Quý,

Tôi viết thư này với lòng kính trọng sâu sắc và sự quan ngại chân thành dành cho chồng của bà, ông Lê Đình Lượng. Tôi muốn bà biết rằng trường hợp của ông đã được chuyển đến tôi, và tôi hiểu những khó khăn vô cùng lớn lao mà gia đình bà đã phải chịu đựng suốt thời gian ông bị giam giữ.

Với tư cách là một nghị sĩ Quốc hội Canada, tôi đã thực hiện các bước cần thiết để nêu vấn đề của ông Lượng với các cơ quan có thẩm quyền phù hợp, đồng thời nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng mà người dân Canada dành cho tình trạng sức khỏe, quyền pháp lý và việc đối xử nhân đạo đối với ông. Xin bà yên tâm rằng trường hợp của ông Lượng không hề bị lãng quên. Nó vẫn là một vấn đề được quan tâm tại Canada cũng như trong cộng đồng quốc tế theo dõi các vấn đề về nhân quyền và phẩm giá con người trên toàn thế giới.

Tôi hiểu rằng gánh nặng của cuộc đấu tranh này đã đè nặng lên vai bà – trong cuộc sống thường ngày, trong trách nhiệm gia đình, và trong những hy vọng của bà dành cho tương lai các con. Không người vợ nào đáng phải chịu đựng sự lo âu kéo dài về sức khỏe hay sự an toàn của người chồng mình yêu thương. Sự kiên cường, lòng dũng cảm và sự thủy chung của bà dành cho chồng thật sự đáng trân trọng.

Mặc dù tôi không thể phát biểu thay cho Chính phủ Việt Nam, và cũng không thể quyết định kết quả của các quy trình nội bộ của họ, tôi có thể khẳng định rằng tôi sẽ tiếp tục nêu trường hợp của ông Lượng thông qua các kênh phù hợp. Tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi Chính phủ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm việc bảo đảm đối xử nhân đạo, tiếp cận y tế, tuân thủ quy trình pháp lý công bằng, và đảm bảo quyền được liên lạc với gia đình.

Xin bà hiểu rằng rất nhiều người Canada – các nghị sĩ, các tổ chức xã hội dân sự, và cộng đồng người Việt tại Canada – đều đang nghĩ tới gia đình bà và lên tiếng bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và sự an toàn của ông Lượng.

Trong thời gian khó khăn này, tôi hy vọng bà có thể tìm thấy sức mạnh từ việc biết rằng tình cảnh của chồng bà không bị bỏ quên, và rằng chính tiếng nói cùng sự kiên trì của bà đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Nếu bà có bất kỳ thông tin nào muốn chia sẻ, hoặc có những cập nhật quan trọng, văn phòng của tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và lắng nghe.

Với lòng kính trọng sâu sắc và sự đồng cảm chân thành,

Judy A. Sgro
Nghị sĩ Quốc hội
Hạ viện Canada

Dưới đây là bức thư Anh ngữ của Dân biểu Judy Sgro:

Thư Dân biểu Canada Judy Sgro gởi vợ TNLT Lê Đình Lượng, người đang thụ án 20 năm tù giam
Thư Dân biểu Canada Judy Sgro gửi vợ TNLT Lê Đình Lượng, người đang thụ án 20 năm tù giam

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…