Nguyễn Văn Bình sẽ bị trảm?

Nguyễn Văn Bình sẽ bị trảm? Ảnh: Báo Đầu Tư
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguyễn Văn Bình, người được gọi là “Bình ruồi,” cựu Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước hiện là ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương. Đây là một trong những đàn em thân cận nhất của Nguyễn Tấn Dũng, chưa bị vào lò trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng từ năm 2016 đến nay.

Chẳng những vậy, Nguyễn Văn Bình còn được cơ cấu ở lại thêm nhiệm kỳ 13, dự kiến đưa vào hàng tứ trụ với chức chủ tịch nước thay Nguyễn Phú Trọng. Nói cách khác, trong cuộc đua quyền lực vào “bộ tứ” trong đại hội đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021, Nguyễn Văn Bình có nhiều triển vọng trở thành chủ tịch nước hơn ai hết.

Thế nhưng mọi sự thay đổi vào tháng Năm, 2020, trong kỳ họp hội nghị trung ương 12. Trong cuộc họp này, các đàn em ông Trọng đưa ra đề nghị muốn ông Trọng ở lại ghế chủ tịch nước. Còn chức vụ tổng bí thư thì giao cho Trần Quốc Vượng người đang giữ chức Thường Trực Ban Bí Thư, nhân vật vẫn được coi là thân cận của Tổng Bí Thư Trọng. Số phận của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và chủ tịch quốc hội được đảng quyết định cho về hưu vì không được miễn giới hạn tuổi 65 theo quy định.

Chính vì đề nghị bất ngờ này mà trong hội nghị trung ương 13 tiếp theo, ông Trọng không cho bàn vấn đề nhân sự của tứ trụ, vì nếu bàn thì ông Trọng có thể thua ngay Nguyễn Văn Bình. Thay vào đó với quyền hạn tổng bí thư, ông Trọng chơi trò câu giờ bằng cách cho bầu ban chấp hành trung ương trước, còn vụ tứ trụ kéo dài đến cuối năm 2020 mới quyết định trong kỳ họp trung ương 14.

Nguyễn Văn Bình giờ đây bỗng nhiên lâm vào thế thật nguy hiểm khi đối đầu với Nguyễn Phú Trọng. Vì để chuẩn bị cho mình tiếp tục giữ ghế chủ tịch nước, Trọng phải tìm cách làm thịt Nguyễn Văn Bình. Để biến Bình thành củi, Trọng phải chỉ đạo cho Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Trần Cẩm Tú mang vụ mua ngân hàng o đồng ra thẩm tra lại để trị tội Bình, theo facebooker Lê Nguyễn Hương Trà tiết lộ mới đây.

Người ta còn nhớ, Nguyễn Văn Bình là người đã nắm chức vụ thống đốc Ngân Hàng Việt Nam từ 2011 đến 2016, gần 5 năm dưới trào Nguyễn Tấn Dũng. Vào thời điểm năm 2015, chính Bình là người quyết định mua lại 3 ngân hàng thương mại sắp sập tiệm với giá 0 đồng. Đó là Ngân Hàng Xây Dựng (VNCB), Ngân Hàng Đại Dương (OceanBanK) và Ngân Hàng Dầu Khí Toàn Cầu (GPBanK) mà nợ xấu của 3 ngân hàng này đã trên 20.000 tỷ đồng. Hầu hết lãnh đạo các ngân hàng này hiện đang ngồi tù vì tội “cố ý làm trái…”

Bài báo năm 2018 của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã đặt một câu hỏi mà đến nay chưa có cơ quan luật pháp nào xét tới: “Ngân Hàng Nhà Nước lấy tiền ở đâu để mua các ngân hàng trên, dù là tuyên bố mua giá 0 đồng?” Và ông Phạm Chí Dũng đã ghi lại lời Đinh La Thăng tự bào chữa trong vụ án Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) gởi vào OceanBank 800 tỷ nhưng đã không cánh mà bay như sau: “Thực tế việc mua OceanBank với giá 0 đồng để chuyển thành Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên (TNHH MTV) thì Ngân Hàng Nhà Nước đã bỏ đồng nào vào OceanBank chưa khi vẫn đăng ký vốn điều lệ là 4.000 tỷ đồng và NHNN lấy tiền đâu để bỏ vào đấy? Nếu lấy tiền ngân sách là vi phạm quy định của Luật Ngân Sách Nhà Nước, không thể lấy tiền của nhà nước bù lỗ cho doanh nghiệp.” Lời khai của Thăng đã hé lộ một phần sự thật trong quyết định mua OceanBank của Nguyễn Văn Bình vào năm 2015 trong cương vị thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước. Chẳng những mua OceanBank mà còn VNCB và GPBank.

Cho tới nay, sự thật của vụ mua ngân hàng giá 0 đồng liên quan tới trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Bình chưa có lời giải đáp. Nhưng dù có bị chìm xuồng trong một thời gian dài, trước hội nghị trung ương 14 là thời gian tốt nhất để vụ mua bán mờ ám ngân hàng 0 đồng này bị phanh phui.

Nếu kỳ này Nguyễn Văn Bình bị biến thành củi đốt lò thì bản thân Nguyễn Tấn Dũng cũng không thể ngồi yên sau khi cứu Nguyễn Văn Thể. Rõ ràng cuộc chiến tranh giành quyền lực trong đảng CSVN ngày càng gay gắt và biến hóa không lường. Liệu Nguyễn Phú Trọng có qua khỏi con trăng này không, để ít nhất tiếp tục giữ một ghế trong tứ trụ?

Phạm Nhật Bình

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…