Hội nghị trung ương 14 có chuẩn bị xong không?

Phúc - Trọng - Vượng: Ai ở, ai về?
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hội nghị trung ương 13 với mục đích tập trung bàn thảo và quyết định vấn đề nhân sự, đã kết thúc ngày 9 tháng Mười nhưng chỉ đưa đến kết quả nửa vời. Vấn đề nhân sự cho đại hội XIII (2021-2026) lại phải chờ đến hội nghị trung ương 14 vào cuối năm 2020, theo lời phát biểu của ông Lê Quang Vĩnh, với chức danh là trợ lý thường trực Ban Bí Thư.

Ông Lê Quang Vĩnh cho biết là trung ương 13 chỉ bỏ phiếu biểu quyết phần giới thiệu tham gia Ban Chấp Hành Trung Ương khoá 13 cũng như nhân sự của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương và kết quả này phải đến đến hội nghị trung ương 14 mới công bố. Như vậy, 180 ủy viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết là những ai thì còn phải chờ ông Trọng “sắp xếp cho phù hợp với tình hình,” trước khi công bố cho trung ương.

Cũng theo ông Vĩnh thì lần này chưa bàn thảo và quyết định gì về những trường hợp đặc biệt cho những người quá hạn tuổi 65 ở Bộ Chính Trị, quá 60 tuổi ở trung ương và quá 55 tuổi cho những người lần đầu tiên vào trung ương. Những trường hợp đặc biệt này là những người giữ vị trí cao nhất trong đảng như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng nếu theo đúng quy định đều phải đương nhiên vể hưu vì tất cả đã quá tuổi 65.

Do đó sự gay cấn nằm ở chỗ ai là người quá 65 sẽ được miễn giới hạn tuổi theo quy định để tái cử vào Bộ Chính Trị. Đây là cuộc tranh đua quyết liệt mà đích đến là những chiếc ghế đầy quyền lực trong “tứ trụ,” tổng bí thư – chủ tịch nước – chủ tịch quốc hội và thủ tướng chính phủ. Sự kiện phải giữ lại một vài nhân vật lãnh đạo ở cấp cao nhất  để tiếp tục chèo lái con thuyền trong bối cảnh nghiêng ngả lúc này cho thấy đảng cộng sản quyết tâm tiếp tục giữ vững quyền lực, bất chấp lời kêu gọi cải cách thể chế.

Sự kiện phải có liên tiếp 3 hội nghị trung ương mà chưa đóng lại vấn đề nhân sự cho người ta thấy sắp tới đây hội nghị trung ương 14 cũng sẽ là trận đấu quan trọng một mất một còn giữa hai phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng.

Nói cách khác, một lần nữa lịch sử chuyển giao quyền lực không bình thường trong đảng Cộng Sản Việt Nam lại tái diễn. Trận chiến chuẩn bị đại hội XII vào những năm 2015 và 2016 mà giờ chót ông Nguyễn Tấn Dũng bị loại, nay sẽ tái diễn vô cùng quyết liệt với việc chuẩn đại hội XIII hiện nay, giữa những đàn em ông Trọng và ông Dũng.

Những điều đang được mọi người quan tâm là:

– Ông Vượng hay ông Phúc (quá 65 tuổi) ai sẽ được giữ lại để thay thế Nguyễn Phú Trọng trong chiếc ghế tổng bí thư. Hoặc cả hai cùng được giữ lại để giải quyết bằng lá phiếu của ban chấp hành mới trong hội nghị trung ương 15.

– Trường hợp Nguyễn Thanh Nghị, con trai Nguyễn Tấn Dũng có tiếp tục vào được trung ương nhiệm kỳ XIII hay không cũng là chuyện được tò mò theo dõi. Vì nếu Nguyễn Thanh Nghị còn ở trung ương thì con đường tiến thân chắc chắn rất sáng sủa. Còn nếu Nghị rớt trung ương thì chỉ còn con đường về hưu như người cha mà thôi và phe Dũng sẽ tạm thời bị đẩy lùi.

– Cuối cùng thành phần Bộ Chính Trị mới là những ai, và quan trọng nhất theo quan sát của một số người, tứ trụ phải chăng là Vương Đình Huệ (thủ tướng), Trương Thị Mai (chủ tịch quốc hội), Nguyễn Văn Bình (chủ tịch nước) hay Phạm Bình Minh.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa trận chiến hội nghị trung ương 14 vẫn còn gay go trong những cuộc tranh quyền. Trong giông bão ào ạt kéo về Miền Trung phủ bóng đen chết chóc lên từng mái tranh nghèo xơ xác, thật chua chát khi quan chức đảng CSVN vẫn thản nhiên cờ quạt họp hành, chè chén.

Trung ương 14 có xong không, hãy cứ chờ xem đảng còn trụ được bao lâu để tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin!

Phạm Nhật Bình

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.