Paris: Người Việt kỷ niệm ngày ra đời Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Buổi biểu tình nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền đã được tổ chức hôm 10/12/2025 ngay tại Quảng trường Bastille của thủ đô Paris (Pháp), nơi mà cách đây hơn 2 thế kỷ (năm 1789), người dân Pháp đã xuống đường phá ngục Bastille, chấm dứt chế độ phong kiến
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày ra đời Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, hôm 10/12/2025, một buổi biểu tình đã được tổ chức ngay tại Quảng trường Bastille của thủ đô Paris (Pháp), nơi cách đây hơn 2 thế kỷ, người dân Pháp đã xuống đường phá ngục Bastille, chấm dứt chế độ phong kiến, mở ra kỷ nguyên cộng hòa.

Tham dự cuộc biểu tình có khoảng 200 người đến từ 12 hội đoàn, đoàn thể từ các quốc gia đang là nạn nhân của các chế độ độc tài hoặc đang bị nguy cơ độc tài rình rập như Miến Điện (Myanmar), Tây Tạng, Hong Kong, Đài Loan, Khu tự trị Tân Cương (Xinjiang) và Việt Nam. Ngoài ra còn có sự tham dự của ông phó thị trưởng Quận 19, Paris.

Trên “khán đài” dã chiến là các chiếc ghế để hình các tù nhân lương tâm, một trái cầu và hình tượng con chim hòa bình như biểu tượng cho tinh thần của buổi biểu tình là tôn vinh các giá trị của con người cũng như những người vẫn còn đang bị giam cầm chỉ vì đấu tranh cho Quyền Con Người.

Mở đầu, các phái đoàn lần lượt lên phát biểu về tình trạng đàn áp nhân quyền người dân nước mình đã và đang  gánh chịu. Về phía người Việt, anh Trần Đức Tuấn Sơn, đại diện cho đảng Việt Tân trong phần phát biểu của mình, đã nhấn mạnh đến những vi phạm nhân quyền trầm trọng dưới thời ông Tô Lâm. Anh cũng nhắc nhở mọi người ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12 cũng là ngày sinh nhật của ông Lê Đình Lượng – một đảng viên Việt Tân, người đang chịu án 20 năm tù giam bởi cáo buộc vô căn cứ “lật đổ chính quyền nhân dân” chỉ vì các hoạt động ôn hòa bảo vệ Quyền Con Người, chống lại các bất công xã hội của ông. Và để vinh danh sự hy sinh này cùng các tù nhân lương tâm khác, một giải thưởng nhân quyền mang tên ông – Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng – đã được thiết lập từ năm 2018. Riêng năm nay 2025, giải thưởng được trao cho gia đình bà Cấn Thị Thêu, để vinh danh một gia đình có 3 người đang bị giam cầm bởi những án tù bất công chỉ vì các hoạt động vì Quyền Con Người.

Xen kẽ giữa các tiếng hô phản đối đàn áp nhân quyền, đòi hỏi Quyền Con Người phải được tôn trọng… là bài hát do chị Tố Lan, đại diện Tổng hội Sinh viên Việt Nam Paris trình bày với phần phụ họa của ban Trùng Dương. Bài hát có tên Mille Colombes (Ngàn con chim bồ câu) như để nói lên khát vọng về một thế giới hòa bình trong đó các giá trị cơ bản của con người được tôn trọng.

  • Một vài hình ảnh khác của cuộc biểu tình nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 2025 tại Paris:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…