Tưởng niệm 30-4 tại Anh Quốc: Hơn 400 thanh niên biểu tình phản đối đàn áp, đòi nhân quyền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào dịp 30 Tháng Tư năm nay, Cơ sở Việt Tân Vương Quốc Anh đã tổ chức cuộc biểu tình trước Đại Sứ Quán CSVN tại London lúc 12 giờ trưa ngày 29/04/2018 với mục đích chống đàn áp dân sinh, dân chủ, nhân quyền và đàn áp tôn giáo đồng thời bày tỏ sự hỗ trợ cho XHDS tại VN.

Cuộc biểu tình quy tụ hơn 400 thanh niên của các hội đoàn như Thanh Niên Công Giáo, Thanh niên PGHH Thuần Tuý, Thanh niên PGVNTN và hầu hết các bạn trẻ của Phong trào Con Đường VN.

Chị Hà Đình phát biểu.

Trong cuộc biểu tình, đại diện cho thanh niên Công Giáo, cô Hà Đinh nêu rõ những sự bách hại của CSVN đối với Công Giáo VN và đòi hỏi các viên chức CSVN chấm dứt ngay đàn áp tất cả 5 tôn giáo lớn tại VN, nếu không sẽ bị các đạo luật Magnitsky khắp thế giới trừng phạt.

Anh Trần Ngọc Lới phát biểu.

Anh Trần Ngọc Lới thay mặt thanh niên PGVNTN nêu lên chứng cớ tội ác đàn áp Phật Giáo của CSVN suốt từ 1954 đến nay bằng việc dùng Phật Giáo quốc doanh khống chế GHPGVNTN, cướp đoạt và phá hoại chùa chiền, bỏ tù tăng sĩ, lũng đoạn gia đình Phật Tử, v.v…

Chị Hoàng Diệu phát biểu.

Đại diện thanh niên PGHH là bạn trẻ Hoàng Diệu nêu lên thảm trạng của người tín đồ PGHH và tăng sĩ suốt 42 năm qua, đặc biệt là việc CSVN đàn áp PGHH bằng thủ đoạn chiếm dụng chùa PGHH và chiếm Giáo Hội PGHH Thuần Tuý để biến thành giáo hội quốc doanh.

Anh Trần Hoài An phát biểu.

Anh Trần Hoài An, đại diện cơ sở Việt Tân tại VQ Anh phát biểu: “CSVN luôn luôn xảo quyệt và dối trá qua việc sử dụng những điều luật mơ hồ như điều 79 và 258 / BLHS để biện minh cho việc đàn áp tự do ngôn luận, tự do thông tin và liên tục sử dụng các chiến thuật truy tố thật nặng, giam giữ tùy tiện, lạm dụng và quấy rối để dập tắt tiếng nói đối lập của những tổ chức xã hội dân sự, các nhà bất đồng chính kiến. Việc đàn áp này vi phạm luật pháp quốc tế cho nên chúng ta cần phải đòi hỏi “Hãy Ngưng Đàn Áp ở Việt Nam – Stop The Crackdown In Vietnam”, phối hợp liên minh các tổ chức Việt Nam và quốc tế để đòi lại những quyền căn bản: tự do ngôn luận, tự do thông tin, dân chủ và bảo vệ nhân quyền. Đó chính là từng bước hình thành một nền tảng vững chắc của Xã Hội Dân Sự và là ngòi nổ để đánh sập chế độ CS độc tài toàn trị”.

Trong không khí sôi sục đầy khí thế, các bạn trẻ giơ cao hình ảnh của những tù nhân lương tâm và hô vang những khẩu hiệu:

– Trả tự do cho các hội viên Hội AEDC và tất cả TNLT tại VN

– Dân Chủ Không Phải Là Tội

– Democracy for Vietnam

– Human Rights for Vietnam

– Release all political Prisoners

Đoàn biểu tình trước Đại Sứ Quán CSVN tại London hôm 29/04/2018.

Theo Ban tổ chức cuộc biểu tình cho biết, tất cả người tham dự cuộc biểu tình đã đồng thuận chuyển tới nhà cầm quyền CSVN tại Hà Nội những đòi hỏi như sau:

  • Trả tự do ngay lập tức cho những người yêu nước thuộc HỘI ANH EM DÂN CHỦ (The Brotherhood For Democracy) vừa mới bị toà án Hà Nội khủng bố trong Tháng 04/2018 bằng những bản án tù nặng nề và phi pháp.
  • Trả tự do ngay lập tức cho tất cả Tù Nhân Lương Tâm đang bị giam trong các nhà tù khắc nghiệt tại Việt Nam.
  • Tôn trọng tuyệt đối các Quyền Con Người: Tự do Tôn Giáo, Tự Do Báo Chí và Tư Tưởng, Tự Do Nghiệp Đoàn – Lập Hội,v.v.

Cuộc biểu tình cũng được phát trực tiếp trên Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi tại Hoa Kỳ & Úc Châu, và đài TV SBTN (Hoa Kỳ) tường thuật LIVE rộng rãi đến quý đồng hương trên toàn cầu, và cộng thêm sự tiếp sức Livestream của anh Quynh Nguyễn, đã truyền tải hình ảnh trực tiếp của cuộc biểu tình đến cho hơn 15.600 lượt người khắp thế giới xem ngay trong lúc biểu tình:

Biểu tình 30/04 tại london. PHẢN ĐỐI VIỆC VI PHẠM NHÂN QUYỀN VÀ ĐÀN ÁP TÔN GIÁO , ĐÀN ÁP XHDS , BẮT GIỮ NGƯỜI TUỲ TIỆN , ĐƯA VN VÀO DANH SÁCH CPC ( danh sách những quốc gia cần đc sự quan tâm đặc biệt )

Publiée par Kevin Nguyễn sur dimanche 29 avril 2018

Ngoài ra anh Quynh Nguyễn cũng đã thực hiện hàng trăm truyền đơn tiếng Việt và Anh để phát cho người qua đường.

Cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa, trật tự và kết thúc lúc 2 giờ chiều cùng ngày.

Thanh Luân Trần tường trình từ London

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…