Washington, D.C.: Biểu tình tố cáo CSVN chà đạp nhân quyền

Biểu tình trước Đại Sứ Quán CSVN tại Washington DC, Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền do Cơ sở Việt Tân vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tổ chức hôm 8/12/2019. Ảnh: Việt Tân - Washington DC
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trưa ngày 8 Tháng Mười Hai, 2019 Cơ sở Việt Tân vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại Sứ Quán CSVN tại Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền.

Theo ban tổ chức, cuộc biểu tình nhằm trước hết nhắn gửi đến các tù nhân lương tâm đang bị CSVN giam giữ vì “tội” yêu nước và gia đình họ rằng, bà con ở hải ngoại luôn quan tâm và không bỏ quên họ và đang làm nhiều cách khác nhau để sớm kéo họ ra khỏi ngục tù CS và an hưởng trên một đất nước Việt hoàn toàn tự do toàn vẹn chủ quyền. Sau đó cũng nhắn gửi đến nhóm cầm quyền tại Hà Nội rằng, người Việt hải ngoại không làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền của Hà Nội, mà đã ,đang và sẽ rọi đèn vào những trù dập hèn ác của họ trên người dân yêu nước ra trước thế giới.

Ông Vũ Trực, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Philadelphia, đã góp mặt lên án thái độ hèn với giặc ác với dân của Đảng CSVN.

Blogger Điếu Cầy, Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (trái) và BS Đặng Vũ Chấn, đại diện Đảng Việt Tân vùng Washington DC. Ảnh: Việt Tân - Washington DC
Blogger Điếu Cầy, Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (trái) và BS Đặng Vũ Chấn, đại diện Đảng Việt Tân vùng Washington DC. Ảnh: Việt Tân – Washington DC

Nhà báo độc lập Điếu Cầy , từng là nạn nhân bị CSVN trù dập, bỏ tù nhiều năm, nhân dịp sang Hoa Thịnh Đốn cũng đến đồng hành và chia sẻ với người tham dự sự phát triển càng ngày càng đông và liên tục của hàng ngũ người yêu nước dấn thân, với lớp sóng sau mạnh hơn lớp sóng trước dù có sự trấn áp của nhà cầm quyền CSVN.

Người biểu tình đã tuần hành trong công viên và tràn qua áp sát vào trước sứ quán CSVN để hô to những khẩu hiệu đòi Hà Nội thả hết các tù nhân chính trị, lên án thái độ hèn với giặc, ác với dân của CSVN; đồng thời ôn tồn nói vọng vào cho nhân viên sứ quán đang thập thò sau màn cửa ở bên trong, kêu gọi họ sớm trở về với đại khối dân tộc thay vì phục vụ cho thiểu số lãnh đạo đảng CSVN, những kẻ đang dọn bãi cho con cái và gia đình bỏ chạy ra nước ngoài sau khi vơ vét tài nguyên đất nước bỏ đầy túi riêng.

V.Đ.N.

Một vài hình ảnh của cuộc biểu tình:

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…