Bộ Quốc Phòng Mỹ lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

Đô Đốc Philip Davidson, Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Ảnh: Mike Carpenter/SIGNAL
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bộ Quốc Phòng Mỹ đã phát đi tuyên bố nói rằng Trung Quốc đang vi phạm luật lệ quốc tế khi tiến hành xâm phạm và can thiệp thô bạo vào hoạt động khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Hãng tin Reuter dẫn lại tuyên bố của Bộ Quốc Phòng Mỹ hôm 26 tháng Tám, 2019 có đoạn: “Gần đây, Trung Quốc đã sử dụng lại can thiệp cưỡng bức đối với các hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam trên Biển Đông.”

Tuyên bố của Bộ Quốc Phòng Mỹ nói rằng các hoạt động của Bắc Kinh đã đi ngược lại với lời của Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, người cam kết trong một bài phát biểu tại Đối Thoại Shangri-La, Singapore hồi đầu năm nay rằng Trung Quốc sẽ gắn bó với con đường phát triển hòa bình.

Bộ Quốc Phòng Mỹ nhấn mạnh rằng những hành động của Bắc Kinh hoàn toàn trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và tự do, mà qua đó, các nước lớn nhỏ được đảm bảo an toàn chủ quyền, không bị uy hiếp, và có thể theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với các luật lệ cũng như chuẩn mực được quốc tế công nhận.

“Trung Quốc sẽ không giành được niềm tin của các nước láng giềng, cũng như sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế bằng việc duy trì chiến thuật bắt nạt,” Bộ Quốc Phòng Mỹ nêu quan ngại.

Tuyên bố của Bộ Quốc Phòng Mỹ được đưa ra ngay sau khi có thông tin cho biết Hải Dương 8 và các tàu vũ trang hộ tống đã mở rộng phạm vi hoạt động về phía gần bờ biển của Việt Nam.

Dữ liệu theo dõi tàu Marine Traffic – một trang web theo dõi hoạt động của tàu biển quốc tế – cho biết các tàu của Trung Quốc hôm 24 tháng Tám ở vị trí cách đảo Phú Quý, Việt Nam khoảng 102km và cách bờ biển Phan Thiết khoảng 185km.

[ S ] – FB Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…