Giá điện tăng và chuyện những cỗ xe kỳ lạ trên đường

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Danh Lam
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trên một con đường tấp nập xe cộ, có rất nhiều xe lớn, xe nhỏ, xe trung bình… Tất cả cùng gấp rút tiến lên phía trước. Có thể ví như một cuộc đua, nếu ai rớt lại là… chết. Hầu hết các loại xe đều phải chấp hành đúng luật giao thông, luật của cuộc đua…

Các loại xe nhỏ, xe trung bình, năng động, tốc độ, qua mặt mượt mà, đúng làn, đúng tuyến, chuyên chở đủ loại hàng hóa, hành khách; không những vậy, các loại xe này còn phải tự đổ xăng, nộp đầy đủ phí giao thông, phí cầu đường và các loại phí khác…

Cũng trên con đường đó, có những cỗ xe bự khủng, cùng… ì ạch vận hành. Điều kỳ lạ là những cỗ xe này có thể chạy… bất tuân luật lệ, muốn chạy làn nào cũng được, muốn chiếm trái, chiếm phải, quay đầu, hay dừng tại chỗ mà vẫn không bị phạt. Thậm chí, hầu hết chúng còn… chạy lùi trên đường. Kỳ lạ hơn, nếu những cỗ xe này hết xăng, chúng sẽ bắt những xe xung quanh phải… đổ xăng cho chúng. Nếu những cỗ xe này bị hư, tất cả các xe khác phải xúm lại, cùng nhau đẩy, kéo cho chúng ì ạch đi tiếp. Các loại phí giao thông, phí cầu đường, những loại xe này muốn đóng thì đóng, không đóng thì… nợ, cũng chẳng sao. Quái quỷ nữa, tài xế của những cỗ xe này có thể… không cần bằng lái. Vừa lái xe vừa… uống rượu, hoặc vừa lái vừa… tháo các phụ tùng trong xe đem bán mà rất ít khi bị phạt.

Cuộc đua này đã diễn ra rất nhiều năm, ai cũng nhìn thấy sự kỳ lạ của nó, nhưng tình hình vẫn cứ vậy. Chưa ai, hay dường như chẳng ai có thể thay đổi luật lệ, thể thức…

Ở đâu lại có cuộc đua kỳ lạ thế?

Xin thưa, tác giả dùng hình tượng một chút: Đây chính là cuộc đua phát triển kinh tế nước nhà. Trong đó, những xe nhỏ, xe trung bình là doanh nghiệp tư nhân, tiểu doanh nghiệp. Còn mấy cỗ xe kềnh càng, kỳ lạ kia chính là doanh nghiệp nhà nước, đại doanh nghiệp.

TBT Tô Lâm vừa đưa ra một số thay đổi, đó là cấp thêm xăng, thêm lực đẩy cho những cỗ xe nhỏ, gỡ bỏ bớt những luật lệ ràng níu vô lý để chúng dễ vận hành hơn. Đây là một quyết sách đúng. Nhưng ngoài việc này, hẳn nhiên cấp thiết hơn nữa, cần dẹp bỏ những cỗ xe kềnh càng, vận hành vô lối kia ra khỏi đường đua. Đó chính là những điểm nghẽn, những cục máu đông nằm trong huyết mạch vận hành kinh tế. Nếu chúng vẫn ở đó, cản trở mặt đường, bắt các loại xe khác phải đổ xăng, đẩy, kéo thì đường đua kia không thể trở thành F1 như giấc mơ.

Và đó, một cỗ xe khổng lồ, nằm choán toàn bộ các làn xe, vào chính lúc này đang bắt tất cả dừng lại đổ xăng cho nó – điện tăng giá. Nào, hãy mở bình xăng của các bạn ra, hỡi những cỗ xe đang vận hành khác.

Nguồn: FB Nguyễn Danh Lam

XEM THÊM

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…