Phim “The General”: Khi sự thật biến thành hành động tại Brisbane, Úc Châu

Phim tài liệu "The General, Vietnam in The Age of To Lam" đã được trình chiếu hôm 19/4/2026 tại Readings Cinema, TP. Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Châu với sự bảo trợ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Queensland và Cô Sarah Hutton, Nghị viên Hội đồng Thành phố Brisbane (người thứ tư, từ trái qua) cùng đảng Việt Tân tại địa phương
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào chiều ngày 19 tháng 4 năm 2026, cuốn phim tài liệu “The General, Vietnam in The Age of To Lam” đã được trình chiếu tại Readings Cinema, Brisbane, tiểu bang Queensland, với sự bảo trợ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Queensland và Cô Sarah Hutton, Nghị viên Hội đồng Thành phố Brisbane, Úc Châu cùng đảng Việt Tân tại địa phương.

Giữa không gian trang trọng của rạp chiếu, bầu không khí tối nay dường như đặc biệt hơn lệ thường. Không có tiếng bắp rang hay những cuộc trò chuyện rôm rả, thay vào đó là một sự háo hức pha lẫn trầm mặc của hàng trăm khán giả đang chờ đợi giây phút bắt đầu của những thước phim “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman.

Phim tài liệu “The General: Vietnam in the Age of To Lam” không chỉ là một tác phẩm điện ảnh; nó là một bản cáo trạng chân thực, lột trần những góc khuất chính trị đằng sau sự phồn vinh giả tạo.

Khán giả chăm chú theo dõi phim tài liệu "The General" tại Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Châu hôm 19/4/2026
Khán giả chăm chú theo dõi phim tài liệu “The General” tại Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Châu hôm 19/4/2026

Khi ánh đèn rạp vụt tắt, cả khán phòng chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Bộ phim kéo dài gần một giờ đồng hồ đã dẫn dắt người xem đi qua hành trình thăng tiến quyền lực đầy biến động của ông Tô Lâm. Từ những vụ trấn áp tiếng nói đối lập, vụ bắt cóc xuyên quốc gia gây chấn động tại Berlin, đến hệ thống giám sát tinh vi đang bủa vây người dân — tất cả hiện lên sắc nét, trần trụi và không khoan nhượng qua lời kể của những nhà hoạt động, nhà báo lưu vong.

Nhiều khán giả đã không kiềm được xúc động khi nghe ca khúc “Sài Gòn” trong giai điệu trầm buồn, như một lời nhắc nhở về những vết thương chưa lành của dân tộc.

Nhiều người ký tên vào thỉnh nguyện thư gởi chính phủ Úc yêu cầu nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho các tù nhân lương tâm sau khi xem phim "The General" công chiếu tại TP. Brisbane, tiểu bang Queensland hôm 19/4/2026
Nhiều người ký tên vào thỉnh nguyện thư gởi chính phủ Úc yêu cầu nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho các tù nhân lương tâm sau khi xem phim “The General” công chiếu tại TP. Brisbane, tiểu bang Queensland hôm 19/4/2026

Sau khi phim kết thúc, thay vì rời đi ngay, rất nhiều người đã nán lại để chia sẻ cảm xúc, cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư gởi chính phủ Úc yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Không khí thảo luận trở nên sục sôi với những lời khen ngợi không ngớt dành cho sự dũng cảm của đạo diễn Laura Brickman.

Một khán giả trẻ chia sẻ: “Tôi thực sự bàng hoàng. Những gì chúng tôi được học và những gì bộ phim này phơi bày về chế độ ‘công an trị’ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.”

Một vị khán giả cao niên nhận định: “Bộ phim này cần được trình chiếu rộng rãi và nhiều lần hơn nữa. Đây là tư liệu quý giá để lớp trẻ — những người nắm giữ tương lai đất nước – hiểu rõ bản chất của sự độc tài và cái giá của tự do.”

Cô Sarah Hutton, Nghị viên Hội đồng Thành phố Brisbane, Úc Châu - người đồng bảo trợ buổi công chiếu phim tài liệu "The General" hôm 19/4/2026 tại TP. Brisbane, tiểu bang Queensland
Cô Sarah Hutton, Nghị viên Hội đồng Thành phố Brisbane, Úc Châu – người đồng bảo trợ buổi công chiếu phim tài liệu “The General” hôm 19/4/2026 tại TP. Brisbane, tiểu bang Queensland

Buổi chiếu phim khép lại bằng những tràng pháo tay kéo dài, nhưng tâm thế của mỗi người ra về đều nặng trĩu những suy tư. Mong muốn chung của hầu hết khán giả là làm sao để những sự thật này không bị vùi lấp, để thế hệ trẻ Việt Nam có cái nhìn đa chiều và thấu đáo hơn về vận mệnh quốc gia dưới thời kỳ “trị vì” của ngành công an. Để từ sự thấu hiểu biến thành hành động đòi lại phẩm giá và tự do cho dân tộc.-

XEM THÊM:

 

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?