Ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch đảng Việt Tân nói chuyện cùng thân hữu tại Sydney, Úc Châu

Quang cảnh buổi nói chuyện của ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch đảng Việt Tân tại Sydney, Úc châu hôm 5/3/2023. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Sydney, Úc Châu
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 5/3/2023, cơ sở Việt Tân Sydney đã tổ chức buổi nói chuyện của ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân đến từ Hoa Kỳ, để chia sẻ và tâm tình qua chủ đề“Việt Nam trước cơn lốc xoáy toàn cầu.”

Buổi nói chuyện diễn ra tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang New South Wales. Chương trình chính thức bắt đầu vào lúc 14 giờ với nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm. Tham dự chương trình có sự hiện diện của đông đảo quan khách cùng nhiều hội đoàn, đoàn thể và các thân hữu Việt Tân tại Sydney.

 

Trong phần thuyết trình, ông Lý Thái Hùng đã chia sẻ nhiều sự kiện, tình hình thế giới, và những điểm mạnh, yếu của CSVN trước những xung đột toàn cầu, cũng như chúng ta có thể làm gì để góp phần vào công cuộc đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam nhằm đưa đất nước thoát khỏi chế độ độc tài tham nhũng, xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ, thịnh vượng.

Sau phần diễn thuyết của ông Lý Thái Hùng là phần tâm tình và đặt câu hỏi của quý đồng hương. Cuộc thảo luận đã diễn ra sôi nổi với nhiều hỏi đáp liên quan đến tình hình đất nước hiện tại, tương lai, và cả sự quan tâm của đồng hương về trường hợp ông Châu Văn Khảm, một đảng viên Việt Tân đang bị CSVN giam giữ với mức án 12 năm tù giam.

 

Buổi nói chuyện kéo dài gần 2 giờ đồng hồ và kết thúc lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày. Ông Lý Thái Hùng cùng Ban Tổ chức cơ sở Việt Tân Sydney gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đồng hương, mong được gặp lại quý đồng hương trong những buổi hội thảo kế tiếp.

Bảo Ngọc tường trình từ Sydney

Phần nói chuyện của ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch đảng Việt Tân:

https://www.facebook.com/watch/?v=1161798387842493 (Xem trên nền tảng Facebook)

Trong đoạn video trên, sau hơn 35 phút thì bài nói chuyện đã bị tắt tiếng nói vì lý do kỹ thuật. Xin xem tiếp phần cuối 5 phút trong video bên dưới:

https://www.facebook.com/watch/?v=1931292283881148

XEM THÊM:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…