Ai khủng bố?? Cộng sản hay Luật Sư LÊ CÔNG ĐỊNH??

Nguyễn Sinh Ba

Một sự thật rõ ràng, cả thế giới đều biết ông Lê Công Định là một luật sư có tài, có uy tín trên trường Quốc Tế về ngành luật học. Ông cũng nổi danh ở Việt Nam không kém! Tôi được nghe một người bà con trong ngành luật thừa nhận điều này, thông qua một số dẫn chứng là ông Định đã có nhiều bài viết và phát biểu trước hàng trăm cử tọa cùng ngành, mà cỡ bậc “Đại Lão” cũng thán phục. Họ đứng dậy vỗ tay hoan nghênh và tán thành ý kiến của ông, nhất là khi ông nói về nhà nước pháp trị. Ông còn là người có tấm lòng thương yêu đồng bào bằng cách đứng ra bảo vệ nhiều vụ kiện tụng của các nhà dân chủ trong nước, và với cả Mỹ trong vụ kiện cá BASA.

Song đáng buồn thay, ông Lê Công Định lại sinh ra và lớn lên trên một đất nước dưới chế độ cộng sản, lấy khủng bố làm cứu cánh để tồn tại; mà mọi hành động khủng bố ở các mức độ khác nhau của cộng sản lại chú trọng nhiều vào giới trí thức.

Là người Việt Nam, có lẽ không ai lạ gì câu khẩu hiệu của đảng cộng sản, ngay từ khi nó còn bơ vơ giữa đất khách quê người, họ đã giương lên câu khẩu hiệu đầy chất khủng bố rằng: "Trí Phú Địa Hào, đào tận gốc trốc tận rễ". Với khẩu hiệu đó, các "anh hùng hảo hán cộng sản" đã giết chết gần 800 ngàn đồng bào trong cải cách ruộng đất, mà trong đó có nhiều người là trí thức.

Ngày nay, sau 79 năm cái thứ "Hoang Đảng này" xuất hiện, ai cũng còn nhớ đến những đêm khủng bố ở làng quê, phố chợ, thị thành! Những cuộc đấu tố, những đả đảo, những vu vạ, …. là nỗi sợ liên miên của đồng bào từ mái tranh đến góc chợ! Là người sống tại Việt Nam, không ai không biết, khi đảng ghét ai thì họ dùng mọi thủ đoạn đàn áp khủng bố một cách đê hèn, bỉ ổi như: thuê lũ du côn tới đánh đập, quậy phá, va xe máy, cho ném phân người, trứng thối, xác chuột chết vào nhà; đổ nước giải (nước tiểu) trộn dầu nhớt vào cửa, khóa trái cổng, cho lính gác và theo dõi; biến tư thất của nạn nhân thành ngục thất, để cầm tù người dân ở trong nhà suốt ngày đêm…. Tại Hà Nội, thủ đô của ngàn năm văn hiến, thế mà đảng cũng cho tay chân làm như vậy đối với các nhà dân chủ Hoàng Minh Chính, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Thượng Long, v.v… . Đã có không biết bao nhiêu bằng chứng không thể chối cãi được về sự trắng trợn khủng bố người dân của đảng, như các cuộc đấu tố tại tổ dân phố; dùng báo chí truyền thông vụ vạ, khủng bố rồi kết án trước khi toà xét xử; những cuộc xử án rừng rú, bất chấp các thủ tục tố tụng của chính họ đưa ra, để cuối cùng kết án bằng một bản án có sẵn trước khi toà xử án; thậm chí đã bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý trong một phiên tòa bất công......

Tôi có quen nhiều người, do số phận khổ đau của đời họ trong thời kỳ dân tộc bị đọa đầy, mà biết được nhiều nạn nhân hiện nay còn cất giữ nhiều hiện vật quý để làm chứng cho sự tàn bạo của cộng sản Việt Nam. Một người bạn vong niên, năm nay đã 87 tuổi, còn giữ ngón chân cái của cha ông trong bình rượu nhỏ trên bàn thờ. Tuy tuổi tác khiến ông khó khăn trong việc diễn đạt, nhưng qua câu chuyện thuật lại, thì nhờ được một người tốt bụng che chở, mà ông đã trốn được ra khỏi làng trong một đêm mưa giông. Ông vác ngược chiếc xe đạp chạy qua đồng, bị vấp ngã gẫy răng. Ông phải bỏ trốn chỉ vì ông là người có học ở làng và biết tiếng Pháp.... Một người khác, hiện là hiệu trưởng một trường tại Hà Nội, cho tôi xem cuộn dây thừng trói cha anh ngày xưa, và một đầu đạn nằm trong ngực cha anh. Khi cải táng anh tìm lại được đầu viên đạn và hiện còn giữ bên mình. Anh hỏi tôi: "đầu đạn còn đã đành, vì nó là sắt; nhưng tại sao gỗ ván mục nát, xương thịt tan tành, mà cái dây thừng oan nghiệt kia lại không bị mục?". Câu hỏi đầy nước mắt và câu trả lời câm cũng đầy nước mắt.

Tôi có đọc một cuốn sách của RENE FASSION cùng ông Trần Hữu Sơn, thống kê sơ lược về tội ác của cộng sản ở các nước: Trung Quốc, Liên Xô, Bắc Hàn, Miên, Việt Nam, và mấy nước ở Phi Châu… Họ đã giết chết gần hai trăm triệu người. Trong đó CSVN đã giết một triệu công dân ưu tú của nước Việt Nam. Nếu có ai còn hoài nghi, xin mời vào đọc tại http://www.nhacsinghao.com/toiaccs/index.htlm, hoặc có thể liên hệ với các bậc trưởng thượng trên các diễn đàn dân chủ, hay chính các tác giả. Ngày nay nhờ các phương tiên hiện đại, ta có thể liên lạc một cách dễ dàng để tìm ra sự thực cho mình.

Tội ác khủng bố đồng bào của CSVN còn được thực hiện trong nhiều chính sách thâm độc và tàn ác khác, ngoài việc cứ nghi ngờ ai là bắt họ tù đày, là o ép, cấm học hành, hội họp, phát biểu, kêu oan, không cấp ruộng, cấm việc làm… Một thực tế mà ai cũng thấy cộng sản VN tìm mọi cách lấp liếm là: Cải Cách Ruộng Đất năm 1956, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, Cải tạo Công Thương, Chính Sách Bao Cấp,… Cộng Sản VN đã đẩy hàng mấy chục triệu người dân lam lũ vào nạn đói. Một thời gian dài con người và các con thú ở địa vị lãnh đạo sống chung nhau trong căn nhà gọi là Hợp Tác Xã. Mọi nông cụ đều là của chung. Những kẻ thất học nhưng là Đảng viên nên trở thành người lãnh đạo, chúng chỉ đạo mọi mặt trong đời sống. Tôi còn nhớ, nhà tôi nuôi trộm 1 đàn lợn, vì thèm thịt và thương các con, nên nửa đêm cha tôi thức dậy giã 1 cối lá mùng tơi và ra chuồng đập chết một con lợn lớn hơn bắp đùi, rồi đổ nước lá mùng tơi vào miệng, để giả vờ là lợn bị say sắn nên làm thịt.

Thế đó! ta chưa quên mới ngày nào đây thôi, khi ra viện thăm người ốm mà ai đó mang theo vài chục trứng hay mấy con gà để tẩm bổ cho người bệnh, thì khó lòng thoát khỏi hảng trăm trạm gác dày đặc trên đường; và tất cả những thứ đó đều bị bắt, bị tịch thu.

Ai áp đảo, ai khủng bố khiến người dân quá sợ hãi, đã chạy trốn cộng sản vào 1954 đến cả triệu người ? Ai đầy đọa hàng triệu gia đình có liên quan, hoặc hợp tác với chế độ VNCH, bắt họ tù đày nơi rừng sâu núi thẳm? Bao nhiêu trí thức được đào tạo tại các trường danh giá trên thế giới đã chết oan nơi sơn lâm cùng cốc? Và những trang sử đau thương nhất, mà theo tôi, nó còn cái tội lớn hơn tất cả các tội khác của cộng sản nhập chung lại. Đó là, khi cộng sản Bắc Việt tràn ngập Sài Gòn hoa lệ, họ đã tàn phá một nền dân chủ đã thành hình; một nền kỹ nghệ đã phát triển; và tiêu diệt luôn lớp trí thức mà tôi vừa nói ở trên.

Giờ đây đã 79 năm thượng thọ cộng sản, và 34 năm tàn phá Sài Gòn, ta có thể nói: Cộng sản Việt Nam là chúa tể của khủng bố trong thế giới cộng sản! Nó là cái quái thai đàn em, nhưng sự dã man thâm độc và mức độ tàn bạo, lì lợm thì nó còn tinh vi hơn những đàn anh mà nó từng đi học mót lại. Vậy ông Lê Cộng Định đã làm gì để đến nỗi cộng sản ghép tội khủng bố và tham gia tổ chức khủng bố? Thế giới văn minh chắc rất ít người chưa đọc tác phẩm "Từ độc tài đến dân chủ". Theo tôi cuốn sách này ta nên phổ biến và lấy ý kiến của 87 triệu đồng bào Việt Nam, xem đây có phải đây là tài liệu mà LS Lê Công Định dùng để khủng bố không? Cuốn sách nói rằng: “Chúng ta ôn hòa sống giữa độc tài lang sói, chúng ta hòa bình giữa chúng, cảm hóa chúng, và giải thể chúng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.”. Như vậy bản thân cuốn sách mang tính cách mạng cao và đầy tính nhân bản. Tôi đoán rằng, thế giới cộng sản bị đổ vỡ thảm hại không cách gì cứu vãn ở ngay trên quê hương đã sinh ra nó, vì các dân tộc ở đó đã thực hiện theo phương cách này. Chính vì nỗi sợ hãi hiển hiện trong lòng cộng sản và sức mạnh của cuốn sách ấy, mà cộng sản Việt Nam đã gán cho LS Lê Cộng Định tội danh "khủng bố" với tang chứng là tàng trữ cuốn "Từ độc tài đến dân chủ".

JPEG - 20.1 kb
Từ Độc Tài đến Dân Chủ : Một tài liệu khủng bố ?

Những kẻ cơ hội thấp hèn khi gặp vận và được Trung Cộng dùng làm tên lính tiên phong để chống lại dân tộc mình, thì luôn luôn mang nỗi sợ - đó là nỗi sợ kép. Nỗi sợ thứ nhất là nỗi sợ nếu không trung thành với ông chủ Trung Quốc thì sẽ bị làm thịt. Nỗi sợ thứ nhì là sợ đồng bào mình. Nỗi sợ nào cũng lên đến cực điểm. Giống như đứa trẻ nhát gan đi qua quãng đường vắng, nó thường hô hét, huýt sáo hoặc ném đá ra xung quanh để nó tự trấn an giữa những nỗi lo sợ. Hiện nay, cộng sản Việt Nam tha hồ ném đá ra xung quanh, huýt sáo, thổi còi… nhưng chính qua những hành động đó, nó đã thể hiện sự yếu hèn, và người ta biết nó không còn cách nào khác để thoát khỏi nỗi hoảng sợ hiện nay! Kẻ mạnh và có lương tâm không bao giờ vu vạ hoặc tìm cách vùi dập những người như LS Lê Công Định... Cộng sản Việt Nam còn lý do nào nữa không khi bắt Lê Công Định? Họ đã ép ông khai rằng, ông sang một nước láng giềng để dự lớp huấn luyện về phương cách đấu tranh bất bạo động do một tổ chức chủ truơng. Thật là hài hước và ngu xuẩn! Có ai tin rằng đấu tranh bất bạo động là khủng bố? Thế mà chúng bắt ông Định, vu cho ông tội lưu trữ tài liệu đấu tranh bất bạo động.

Nhìn lại những cuộc đấu tranh bất bạo động lật nhào các chế độ độc tài trong những năm gần đây, chắc chắn CSVN đang lo lắng là bao giờ sẽ đến lượt mình bị lật đổ, khi mà xu thế đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam đang ngày càng rõ nét và có sức thu hút mọi thành thành phần dân tộc ngày càng mạnh mẽ. Có tật giật mình, tên ăn cắp, lưu manh nhìn ai mà chả ngại! Vì vậy, LS Lê Công Định chỉ là vật tế thần cho Trung Cộng, để Bắc Kinh hài lòng ban bố cho chỗ nương tựa, khi mà nỗi sợ từ trong lòng của chế độ Hà Nội ngày một dâng cao mà thôi!

Này các anh cộng sản cuối mùa! Chính các anh là những kẻ thoái hóa, và tha hóa tới mức tận cùng trong việc khủng bố đồng bào. Các anh là loại người không biết đâu là lẽ phải, không biết đâu là đạo lý. Chính các anh đã hãm hại những đồng chí của các anh như Trần Xuân Bách, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, và 87 triệu đồng bào của các anh suốt hơn nửa thế kỷ qua. Nay các anh lại vì quyền lực và miếng đỉnh chung Tàu Cộng ban cho, mà tìm diệt những đứa con ưu tú của giống nòi. Liệu có chỗ đứng nào cho các anh trong lịch sử dân tộc nữa không? Thôi, hãy bỏ cái trò cắt dán, thóa mạ, bôi xấu những công dân đang xả thân vì dân tộc. Hãy trả lại Lê Công Định cho đồng bào; dù Lê Công Định đã khai điều gì trước sự khủng bố của các anh, thì Lê Công Định đã làm nhiều việc mà dân tộc ta mong muốn. Ông xứng đáng là công dân số 1 trong thời điểm cam go trước ngày các anh tự tan rã như Liên Bang Xô Viết ngày nào.

Là một nông dân chân lấm tay bùn giữa vùng chiêm trũng, tôi không thể trình bày như 1 nghị quyết của Quốc hội bù nhìn Việt Nam; mà chỉ viết những dòng chữ này, nhờ anh bạn thân làm báo gửi đến quý bạn đọc, để thấy rõ ràng rằng, LS Lê Công Định vì bênh vực người vô tội và đấu tranh cho quyền lợi cũng như an ninh của quốc gia, mà bị cộng sản vu là khủng bố. Còn cộng sản Việt Nam đã giết hàng triệu người, và vẫn đang liên tục dùng mọi thủ đoạn để khủng bố nhân dân, thì nhà nước đó là nhà nước như thế nào, nếu không phải là nhà nước khủng bố chuyên nghiệp ?.

Sự thật có sức thuyết phục và hay hơn bao nhiêu lời tô vẽ. Những gì tôi viết trong bài này đều là sự thực; là những điều mà ngay cả những người cộng sản đã phần nào thoát khỏi sự u mê, có chút hiểu biết đều làm chứng được.

Nguyễn Sinh Ba
Thương Binh.
Nam Đàn, Nghệ An.
7/7/2009


             
đầu trang  |  In   |  Email

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.

14/07/2009 @ 06:51

Bài viết trên gần như đã lột trần những kí ức còn xót lại trong sâu thẳm. Những điều tưởng chừng sẽ không được một lần nói ra, những tội ác, những gian trá, những con người đánh mất tình dân tộc cho cái sự nghiệp vật chất tầm thường của họ.

Đọc bài viết trên tôi chợt hiểu và nhận ra những băn khoăn trong chính cái tâm tư con người tôi bấy lâu nay vốn rối tơi bời. Cái áp bức đến từ thế hệ của cha anh nên sâu thẳm trong trái tim tôi đã cảm nhận được điều đó khi còn bặp bẹ đôi ba chữ.

Khi người lớn nói dối hoặc không dám nói sự thật, con nít cũng sẽ vội tin vào những lời gian dối ấy, một xã hội quay cuồng khi tất cả là giả tạo.

- donguyen

16/07/2009 @ 19:09

Ai đã viết bài này gần như là đã biết chuyện đau thương trong CCRD mà CS VN đã gây ra cho gia đình tôi . Tôi cung nhờ bài viết mà tìm đọc về ông Lê Công Định ! Nghệ An quê tôi nghèo khổ nhung đã sinh ra thi nhân và và vô phuc cũng sinh ra nhiều cỏ dại ! thứ cỏ lây lan ra cả nước và làm nhiêm độc tâm hồn ! Nếu không có cỏ dại nội địa giao cấu với ngoại lai thì dân tộc mình đâu có đau thương , bắt bớ , tù đày nghèo khổ nhất thế giới ! Có nơi đâu trên thế gian này cực khổ và bất công như ở VN ? có dân tộc nào anh hùng như dân tộc VN ? thế mà đành cúi đầu trước mấy anh hoạn lợn ( thiên heo) như DM , thất đức như HCM, tàn bạo đểu cáng như LD, lưu manh bac nhược như NTD, ngu xi đần độn như NDM ...? Lê Công Định là 80 triệu dân mang tên Lê Công Định ! Cùng đúng lên với anh ! và tổ quốc , dan tọc ta là của đòng bào ta !

- Lan anh

20/08/2009 @ 09:24

Tôi, công dân được sinh ra trong thời đại hòa bình dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam, kiên quyết phản đối ý tưởng phản động của bài viết. Ai cho các anh môi trường sống, ai cùng các anh lao động, ai tạo những ngôi trường cho con cháu anh học hành.......... Hơn hết, tôi có thể kể đến, một ngày, tôi được ngủ dậy ngắm bình minh và nghe chim hót, tôi được làm việc, được chuyện trò, tui được học hỏi và khám phá, tôi chỉ phải bước qua những thói hư tật xấu của chính tôi để trở thành người hoàn thiện. Và thật nực cười cho những ai kêu gọi ủng hộ phản đối chống chính quyền cộng sản. Bộ máy cầm quyền và những sai phạm, đó là những thiếu sót tất yếu, như một con người sinh ra đã không là trọn vẹn tòan mỹ, và mỗi chúng ta phải bù đắp chứ không phải đạp đổ. Tôi thực sự thất vọng về con người đã trải qua thời gian và chiến tranh mà lại viết ra những lời cay độc như thế trong bài viết này. Thật đáng xấu hổ.

- Young_vietnam

21/08/2009 @ 02:44

Ông Young_vietnam! Người đáng xấu hổ và đáng nhục chinh là ông đấy. Ông nói nên bù đắp chứ không nên đạp đổ???? Bù dắp thế nào???? Suốt 34 năm ở miền Nam và 64 năm ở miền Bắc bù dắp chưa đủ sao???? Năm nào chẳng nghe câu"bù dắp nổi đau chiến tranh", "xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"..... NHưng chúng ta được gì??? Chẳng được gì cả, bù dắp ni63 đau chiến tranh hay bù dắp tiền vào túi bọn tham quan ăn chặn của dân nghèo???? Những nạn nhân chiến tranh, những người có công với Cách Mạng họ được gì???? Hay Đảng CỘng Sản sau khi dùng họ xong rồi thì như miếng chanh hết nước bị vút bỏ? Bao nhiêu người mẹ Việt Nam mất con nay được gì??? Những thương binh mât đi một phần thân thể cho Cộng Sản được gì??? Vẫn sống nghèo khổ và cơ cực. Điều đó ông thấy rõ quá mà. Trong khi những thằng lãnh đạo đất nước ngày nay, tốt nghiệp hết cấp 1 cũng chưa xong, chữ nghĩa không bằng ai, đi nước ngoài luôn kè kè thông dịch viên, không hề cầm cây súng ra chiến trường thì lạ ăn trên ngồi trước, tiền tài, danh vọng đủ cả, như vậy có gọi là "công bằng"???. Người dân lên tiếng về quyên lợi của mình, về tình hình Boxit gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái quốc gia, về quyền lợi ngư dân, về toàn vẹn lãnh thỗ thì lại bị bắt giam, bị tù tội, vậy có phải là "dân chủ"???? Đất nước thụt lùi mấy chục năm, thua kém nhiều nước trên thế giới, đồng tiền càng ngày càng không có giá trị, đời sống người dân càng ngày càng nghèo đói, vậy thì sao gọi là "văn minh"??? ÔNg Young_vietnam, ông chỉ biết nói thôi, ông có cuộc sống đầy đủ quá mà. Ông có nhìn thấy những khổ cực của người dân đâu. Ông cũng ăn bám vào cái chế độ này nên đương nhiên ông không muốn nó sập đổ rồi. Làm sao có thể xây dựng, làm sao sửa chữa khi mà nên mống của nó đã quá thối nát, có chắp vá bao nhiêu thì nó cũng phải sập đổ thôi.

- Người con miền Nam

24/08/2009 @ 11:58

Tan Viet noi rang che do Cong San Viet Nam la doc tai va khong dan chu! v vay ho co bao gio suy nghi va hieu duoc tai sao co hon 10 trieu nguoi con anh hung cua to quoc viet nam da dung len di theo tieng goi thieng lieng cua trai tim khi to quoc bi thuc dan Phap va de quoc Mi xam luoc. Nhung nguoi con anh hung cua que huong viet nam da khong tiec xuong mau de danh lay doc lap cho que huong vay ma gio day lai co nguoi dang dam dap va phi bang len li tuong cao dep do. Tu do va dan chu ai ai cung can nhung cung ko duoc di nguoc lai nguyen vong cua phan lon nguoi dan viet nam yeu nuoc. toi la Nguyen Huu Chi

- nguyen huu chi

25/08/2009 @ 00:45

Độc giả NGUYEN HUU CHI: "Tan Viet noi rang che do Cong San Viet Nam la doc tai va khong dan chu! v vay ho co bao gio suy nghi va hieu duoc tai sao co hon 10 trieu nguoi con anh hung cua to quoc viet nam da dung len di theo tieng goi thieng lieng cua trai tim khi to quoc bi thuc dan Phap va de quoc Mi xam luoc. Nhung nguoi con anh hung cua que huong viet nam da khong tiec xuong mau de danh lay doc lap cho que huong vay ma gio day lai co nguoi dang dam dap va phi bang len li tuong cao dep do. Tu do va dan chu ai ai cung can nhung cung ko duoc di nguoc lai nguyen vong cua phan lon nguoi dan viet nam yeu nuoc. toi la Nguyen Huu Chi"

Góp ý với bạn Nguyen Huu Chi:

1. Yêu nước là yêu nước. Lòng yêu nước của người dân không liên hệ gì đến việc độc tài hay dân chủ. Đừng lầm lẫn và dùng sự yêu nước của quần chúng để biện hộ cho sự độc tài.

2. Bạn nói đến nguyện vọng của phần lớn nguời dân Việt Nam yêu nước. Có ai hỏi dân chúng xem nguyện vọng đó là gì? Hay Đảng nói dùm rồi. Hãy là những người Việt hải ngoại cũng hay nói giùm cho dân Việt Nam. Cách tốt nhất là hỏi người dân qua cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý, v.v.. để xem người dân muốn gì: vẫn muốn đảng CSVN độc quyền cai trị, muốn có vài ba đảng phái khác tranh cử, muốn có báo tư nhân, muốn có những gì người dân muốn ?

3. Những người con anh hùng không tiếc xương máu để dành lấy độc lập nghĩ gì khi đảng đánh cho Mỹ cút, rồi mươi năm sau lạy lục để Mỹ quay trở lại ? Vậy công lao đánh Mỹ để làm gì ?

4. Những người con anh hùng không tiếc xương máu để dành lấy độc lập đâu hết rồi khi đất (biên giới), đảo bị Trung Quốc chiếm lấy. Ngư dân không được đánh cá ngay trên vùng biển nước nhà?

5. Trang web này có chữ đảng Việt Tân tổ bố ngay trên đầu, chắc là bạn đang nói về Việt Tân chứ không phải Tân Việt nào đó ?

- Chung

25/08/2009 @ 06:33

nhung anh hung hy sinh danh my chi la de giu nuoc,gianh lai doc lap cho nhan dan.hay ton trong nhung nguoi da khuat nghe chua may ong.bay gio co duoc cuoc song ong dinh roi may ong lai noi len chong pha.may ong noi nguoi co chuc quyen an hoi lo,ho an may ong co biet ko?neu biet ai nhan hoi lo thi to cao di.toan noi chuyen tam phao ko a.

- thanh danh

25/08/2009 @ 23:08

Độc giả Thanh Danh viết "nhung anh hung hy sinh danh my chi la de giu nuoc,gianh lai doc lap cho nhan dan.hay ton trong nhung nguoi da khuat nghe chua may ong.bay gio co duoc cuoc song ong dinh roi may ong lai noi len chong pha.may ong noi nguoi co chuc quyen an hoi lo,ho an may ong co biet ko?neu biet ai nhan hoi lo thi to cao di.toan noi chuyen tam phao ko a."

Những người đã nằm xuống để giữ đất nước để rồi bây giờ đảng CSVN bán nước, nhượng đất, đảo cho Trung Quốc, mở Tây Nguyên cho Trung Quốc vào khai thác, dân ta thất nghiệp trong khi đó lại để cho công nhân TQ vào làm việc, ngư dân ta đi đánh cá ngay trong biển của mình bị tàu "lạ" bắt giữ mà nhà nước chẳng làm gì được để bảo vệ họ. Chính những kẻ chóp bu cầm quyền hiện nay là người đã phỉ nhổ lên mạng sống của những người lính đã nằm xuống bảo vệ đất nước.

Nói về chuyện tham nhũng VN thì ông cứ mở báo Việt Nam ra để xem những chuyện nhũng lạm nhỏ. Còn tham nhũng bạc triệu bị những nhà báo như Nguyễn Việt Chiến khui ra thì bị gán cho là làm lộ bí mật quốc gia.

- Chung

29/08/2009 @ 22:32

Noi cho cung chi co nhung nguoi dang duoc bong loc ,hoac chut chuc quyen nho nhoi , ma do DCSVN bo thi cho , thi moi noi tot va benh vuc cho mot the che , qua thoi nat , muc rua ,,,ma thoi CSVN MOI LA NHUNG KE KHUNG BO NHUNG NHA TRI THUC ,VA NGUOI DAN YEU DAT NUOC VIET NAM THAT LONG ...dam hy sinh ban than , de danh doi su an binh, dan chu cho dong bao VN ,,,

- Tran Quyet Chien

10/09/2009 @ 15:04

Đến bây giờ mà còn có 1 thiểu số tin cộng sản thì chắc là có vấn đề sức khỏe tâm thần ! Vị cha đẻ ra CS _ là cái nôi CS Liên Xô mà ông Hô chi Minh hết lời ca ngợi và ao ước đến lúc tàn hơi rằng :"...Phòng khi tôi đi thăm cụ Các Mác , Cụ Lê Nin..." đã tan rữa nhục nhã ,hàng loạt các nuoc đông âu cs tan rã , búc tường tội lỗi Béc Linh( Đức) tan biến trong nháy mắt trước hàng vạn xe tăng Liên xô đó ! và kết cuc là các nước đó có DAN CHỦ , TỰ DO thoát khỏi con rắn độc CS !Bây giờ nếu bạn có dịp ghé thăm các nước đó sẽ thấy họ sung sướng hưởng nền tư do dân chủ và bác ái đến nhường nào ! VN mình phải 200 nữa cũng khó mà kịp ! Thế mới biết Ngu Lâu Thì Khó Chữa Thật ! Mà dạy lại thì lại bảo :"Biết Rồi!" Thôi thì mời các bạn mở vài kênh TV nước ngoài xem và ngẫm nghĩ vậy ! Ngu như tôi còn biết : Dân mình lạc hậu và nghèo khổ nhất thế giới là vì CS VN Tham nhung và ngu dốt đó ! Tôi cũng là Đảng viên 45 tuổi đảng đây !là thương binh chống Mỹ và có 2 bằng đại học đó các bạn ! có bạn nào không hài lòng thì tôi xin tha lỗi vậy !

- HoangocLan99

11/09/2009 @ 01:48

Chu choa ơi! Như vậy là quý vị chưa hiểu được cái Tâm và cái Tầm của cộng sản rồi. Một khi mà anh thực hiện hành động hay phi hành động trái ý của cộng sản thì đều là phản động, khủng bố cả dù anh có bạo động hay không vì chỉ có con đường của cộng sản mới là chính nghĩa. Nếu anh tuân theo chỉ thị của các lãnh đạo cộng sản giết người,đặt bom, quăng lựu đạn, chặt đầu,đánh đập hay tra tấn ai,bao nhiêu người hoặc vì lý do gì thì anh cũng là người hùng biết áp dụng khôn ngoan "bạo lực cách mạng"(như lực lượng biệt động nội thành ngày xưa ấy) vì anh là "người cấp tiến" biết đi theo lẽ phải.hahaha...huhuhu. Rất mong Quý Vị thấu hiểu thiển ý của tôi. Chào trân trọng.

- Lê Hoàng Tấn

8/10/2009 @ 04:51

tôi là 1 sinh viên việt nam cuộc sống hiện tại của đất nước rất yên bình dù đảng CS còn nhiều khuyết điểm đi chăng nữa thì có lẽ vẩn tốt hơn vài đảng bâu vào nhau tranh giành quyền lực, chỉ làm khổ dân các người tung hô dân chủ nhân quyền nhưng liệu các người có thực sự đem lại yên bình cho nhân dân? hay cũng chỉ là tranh giành quyền lực với nhau ? nếu thực sự vì nhân dân thì vẩn còn nhiều cách để làm cho đất nước này tốt đẹp hơn, hơn là chống đối và chửi rủa nhau như vậy...

- ptx

10/10/2009 @ 19:43

Dân chủ là gì? tự do là gì? Tuy tôi chỉ là một sinh viên nhưng cũng đủ kiến thức để hiểu thế nào là dân chủ, thế nào là tự do.Chẳng lẽ mỗi người cứ lấy quyền "dân chủ"-"tự do" của riêng mình ra để muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói hay sao.Chẳng nói chi tôi, đến đứa trẻ con hiểu tiếng người cũng được người đi trước bảo cho được làm gì? không được làm gì? làm thế nào để không đi qua ranh giới của cái đúng. Nói như thế tôi chỉ muốn bày tỏ quan điểm của mình, dù có tự do, dân chủ nhưng cũng phải đảm bảo cái quyền đó không vượt quá giới hạn cho phép, không ảnh hưởng đến cũng "cái quyền" của người khác.Đó chính là cái mà ĐCSVN đang làm trên đất nước VN. Tôi không phủ nhận những mặt tiêu cực, cái gì cũng có 2 mặt của nó, vấn đề là làm sao để khắc phục, tôi thấy điều này thể hiện rõ ràng trong những hoạt động của ĐCSVN. Dù sao đi nữa, cuộc sống hiện tại của sinh viên chúng tôi cũng quá tốt,không dám nói là không thiếu thứ gì nhưng có đầy đủ các điều kiện để phát triển khả năng của mình, tôi thấy hài lòng với cuộc sống xã hội hiện tại ở VN. Cái gì gọi là "đấu tranh gianh tự do dân chủ"?? thực chất chỉ là chiêu bài để lòe bịp người khác để đem lại lợi ích cho một số cá nhân, tổ chức nào đó mà thôi, còn người dân VN không gì ngoài chiến tranh, đau thương và mất mát. Hẳn các bạn cũng nghe câu chuyện về một cô bé đánh mất một đồng xu. Câu chuyện này tuy không có gì đặc biệt và mới mẻ, nhưng mà có một câu mà tôi rất tâm đắc khi người mẹ bảo cô bé : Con đừng nhìn vào những gì đã đã mất để rồi mất nhiều hơn là thế...Hãy tận hưởng cuộc sống tươi đẹp ngoài kia, làm điều có ích và con sẽ nhận được nhiều hơn những gì con mất.Tuy nguyên tắc sống ở đây rất đơn giản nhưng tôi nghĩ không phải ai cũng hiểu đúng giá trị của nó. Thank 4 read...and share....

- SVBK

17/10/2009 @ 07:44

CSVN gian ác bắt giam LS Lê Công Định và những người đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền nên nhớ điều này " làm ác thì hưởng lợi nhiều lắm là 1 đời thôi nhưng chết đi thì bị đọa đày đời đời kiếp kiếp vô cùng khổ đau ". Hãy bình tâm mà sám hối vẫn còn kịp đó.Hãy tìm Kinh Phật Kinh Thánh mà đọc đi.Tôi khuyên các người như thế.Các nước dân chủ tự do dù không hoàn hảo nhưng xã hội tốt đẹp nhiều hơn chế độ độc tài lắm lắm.Có sống trải qua mới biết được để có lời khuyên cho các người là hãy thả LS Lê Công Định ra đi. "It pays to play nice"

- BLPT

2/01/2010 @ 23:17

NOI CHUYEN VOI CS VO THAN, HO CO BIET THAN THANH LA GI DAU. HO CAM NAM CHINH QUYEN 60 NAM DOC TAI THONG TRI. DAN TOC VN TOAN KHUNG BO TAN SAT DONG BAO :CCRD, NHAN VAN GIAI PHAM, THAM SAT MAU THAN HUE, KINH TE MOI, CAI TAO CONG THUONG NGHIEP, DOI TIEN NHIEU LAN, BAN CUNG HOA NHAN DAN VA DUA NGUOI VUOT BIEN DE LAY VANG, BIET BAO NGUOI DOI KHAT CHET VA LAM MOI CHO CA MAP. NOI NHIEU LAM GI HAU DAT DAI BIEN DAN DAN BI TAU CONG XAM THUC ROI DAY MAT NUOC SE TOI GAN

- TU DO

18/02/2010 @ 01:32

thuc ra voi tat ca nhung nguoi da song o hai ngoaiho deu hieu yhe nao la tu do dan chu va nhu the nao la doc tai .nhung moi nguoi ho deu met moi voi chien tranh tren dat viet nam nhu moi nguoi da biet .vay tot hon het la hoa giai de song binh yen vi doi nguoi song duoc la bao.

- Nguyen van thieu

18/02/2010 @ 10:25


- SVBK

Tôi muốn nói voi bạn SVBK rang.câu nói con đừng nhìn vào nhưng gì đa mất ....đúng như vậy .bây giờ chúng ta hãy làm nhưng việc để đươc nhiều hơn những gi minh đã mât.chúng ta mât đất ,đảo,biển ,mất danh dư trên trường quôc tế.thâm chí ca nhân quyền.thế thì chúng ta làm ngơ để đòi lại ư? không. ma bạn phải đấu tranh vì chính nghiã,phấn đấu để dành lại nhưng gi tốt đẹp hơn cho đât nươc ,cho niềm tự hào dân tôc đúng k bạn?chúng ta không nên chia re dân tộc ma nên đại đoàn khết dan tộc.chúng ta hãy phân tích thông tin băng lý trí cuả chúng ta.kêt hợp với tâm nhìn sâu rộng, hiểu rõ minh đang ở hoàn cảnh nào?(so với các nuoc có nhân quyền) và mọi người dân đang như thế nào?.chính quyền như thế nào? kết qủa sẻ như thế nào? va chúng ta phải làm như thế nào?chơ nghĩ cho riêng mình yên thân .cướp đến nhà hàng xóm ngay mai lại tới nhà mình. Cố lên việt nam dòng máu anh hùng!tôi trình độ kém cỏi chỉ học hết mù chữ có gì sai xin đươc chỉ bảo thêm.nhưng yêu nươc là thương dân.sãn sàng tố cáo tội ác.

- thương dân!

19/02/2010 @ 02:00

Toi la 1 hoc sinh du hoc o nuoc ngoai. Ke ca ban than chi moi co 18t nhung toi con thay hieu biet hon may nguoi viet o day. May nguoi luon mieng chui rua la ban dat, ban dao, nhuong quyen cho TQ. Nhung xin thua, may nguoi hoc den dau roi ma khong biet rang o cai thoi dai the ky nay ma muon cuop nuoc la cuop nuoc, muon bo di la bo di. Van de 2 dao Truong Sa va Hoang Sa, toi tu hoi may nguoi co bien phap nao tot hon la nhin di luc nay de lay lai ve sau??? Danh nhau voi TQ ah??? hay la kien ra toa an quoc te????. Danh nhau thi cai dat nuoc nay se con tiep tuc ngheo den bao gio trong khi no dag trong giai doan fat trien 1 cach nhanh chong the nay, cac nguoi co de y den su phat trien do ko, tai lieu do cac to chuc kinh te nuoc ngoai cong bo day co de y ko???? Bat ki lam 1 cai gi to lon bay gio cug deu anh huong den su di len, chug ta k co bi mat TS va HS, trong cuoc hop ASEAN voi vai tro lam chu tri, chug ta se lai dug bien phap ngoai giao de noi ve van de nay, cac nguoi ko he tim hieu chi biet nghe theo ma thoi. Toi chi muon noi, neu cac nguoi lam do chinh quyen bay gio di chag nua, thi VN dag phat trien se lai ngheo di: bao nhieu quoc gia se lao vao xau se? bao nhieu the luc se gianh quyen luc???? Chang le hoc thuc cua cac nguoi ko co ai du de hieu nhung van de don gian do sao???

Con noi ve Bac Ho. 1 con nguoi k lay ai lam hoan hao, va Bac cung vay. Trong tat ca cac nguoi, khi may nguoi chet di ngoai nguoi than va 1 it ban be di, co ai duoc den hang trieu nguoi tren the gioi nay khoc ko??? Cac nguoi vao UNESCO ma xem nguoi ta viet ve Bac. Noi cai chuyen may nguoi qua My lam duoc vai ba tiem pho tiem nail thoi da la man nguyen voi may nguoi roi, trong khi Bac con kho hon cac nguoi ma con lam nen su tich, thi du de hieu rang Bac da gioi hon may nguoi rat nhieu roi.

Neu nhu muon thuyet phuc toi rang may nguoi co du trinh do de lanh dao dat nuoc, VAY THI HAY THU POST LEN DAY CAI GIAP PHAP CHO 2 DAO TRUONG SA VA HOANG SA cho moi nguoi xem thu di. Neu thuc su noi tu do dan chu, thi dung nhu nhung lan truoc ko dang comment cua toi.

Nam moi da den, mong rang doc xong se khong ai tuc gian, thay vao do cung nhin nhan sai lam va DOAN KET boi vi nuoc ngoai luon so VN khi chung ta DOAN KET

- Doanket

19/02/2010 @ 09:53

Nói tóm lại, nếu young_Vietnam, Nguyen Huu Chi, Thanh Danh, PTX va SVBK (sinh viên bach khoa??) ủng hộ và ca tụng đảng việt cọng thì đó là quyền của quí vị.

Hãy để mỗi người dân Việt nam tự quyết định về quan điểm chính trị của họ. Nếu quí vị tin tưởng rằng người dân Việt nam yêu quí và ngưỡng phục đảng việt cong, quí vị và đảng việt cộng yêu quí của quí vị nên can đảm tổ chức bầu cử tự do để người dân Việt nam xác định sự ủng hộ của họ. Nếu đảng việt cọng thắng cử, lúc đó, cả thế giới sẽ công nhận chính quyền việt cộng là đại diện chân chính cho dân tộc Việt nam trong nhiệm kỳ mà họ được tính nhiệm. Đó là dân chủ và tự do.

Nếu có ai không ủng hộ chính quyền việt cộng, họ có quyền không ủng hộ và họ PHẢI có quyền phát biểu cảm tưởng của họ. Đó gọi là tự do ngôn luận.

Hiện tại, nhân phẩm và danh dự của người dân Việt nam không được mọi người tôn trọng vì người dân Việt nam không có quyền chọn lựa người lãnh đạo đất nước. Ngay cả người dân Cam bốt cũng có thể coi thường người Việt nam, vì họ có quyền quyết định ai là người lãnh đạo đất nước của họ.

Quí vị là những người có học, có hiểu biết. Giả dụ có người ngoại quốc hỏi tại sao quí vị không được phép chọn lựa người lãnh đạo Việt nam thì quí vị sẽ trả lời như thế nào?

- Phiên Ngung

20/02/2010 @ 15:30

Phan lon nguoi Vietnam van con tin vao Dang Cong San, don gian boi vi Cong San noi cai gi cung ngot tai, nghe hay lam!

Thuc su, neu khong duoc ba me, nguoi than dinh huong, co le toi cung se mu mo ve su that.

Nhung gi toi duoc hoc o pho thong va dai hoc, tat ca moi ly luan tu bai vo deu "ung ho" cho dang COng San, vo cung phien dien. Va hoc sinh, sinh vien nghe theo "ram rap". Ai dam noi khac voi sach, ai dam cai voi thay co nao? Chi can mot hoc sinh bay to quan diem doi lap se bi cho la "phan dong".

Do la ly do khi ra nuoc ngoai, toi nhan ra rang, hoc sinh Vietnam khong co suy nghi rieng cua minh, khong co kha nang tu duy nhu hoc sinh cac nuoc khac.

Neu khong co co hoi ra nuoc ngoai, nguoi Vietnam se khong bao gio biet duoc "dan chu" that su khac voi cai thu "dan chu" ngo nhan o Vietnam. Phai duoc so sanh giua 2 thu dan chu do, moi biet cai nao tot hon duoc.

That kho de pha vo mach suy nghi 1 chieu cua phan lon nguoi Vietnam, va dau kho hon nhat la the he Sinh Vien, Hoc sinh.

- 9X

22/02/2010 @ 02:36

svbk hỏi: "Dân chủ là gì? tự do là gì?" và phát biểu: "Tuy tôi chỉ là một sinh viên nhưng cũng đủ kiến thức để hiểu thế nào là dân chủ, thế nào là tự do.Chẳng lẽ mỗi người cứ lấy quyền "dân chủ"-"tự do" của riêng mình ra để muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói hay sao.Chẳng nói chi tôi, đến đứa trẻ con hiểu tiếng người cũng được người đi trước bảo cho được làm gì?"

Xin được trả lời tự do là được quyền phát biểu ý kiến của mình như phát biểu ủng hộ đcs của svbk ở trên diễn đàn của đảng Việt Tân, một tổ chức đối lập với đcs VN mà họ vẫn tôn trọng ý kiến của svbk cũng như quyền được phát biểu mà không loại bỏ hay tìm cách trù dập hay trả thù. Trái lại, chế độ việt cọng đã buộc tội, bắt bớ và bỏ tù bất kỳ ai dám lên tiếng chỉ trích những việc làm sai trái, "tiêu cực" của lãnh đạo và nhà nước việt cọng như trường hợp của các nhà dân chủ trong nước như Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thị Thanh Nghiên, Trần Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Công Định...

Dân chủ là mọi công dân có quyền tham gia vào việc nước bằng cách chọn lựa người lãnh đạo quốc gia. Hiện tại, đảng việt cọng không được người dân Việt nam tín nhiệm trong một cuộc bầu cử phổ thông. Chính vì vậy, chính quyền việt cọng bị cả thế giới cho là độc tài, đảng trị. Đảng việt cọng dùng độc quyền lcai trị này để ngăn cấm người dân, không cho phép ai được quyền phản đối Trung cộng xâm lăng Trường sa và Hoàng sa.

Nếu svbk không hiểu được nguyên tắc sơ đẳng này của tự do và dân chủ, hãy tự kiểm chứng bằng cách bày tỏ cảm tưởng của mình về những "tiêu cực" của đảng việt cọng trên tờ Nhân dân, Công an nhân dân, Sài gòn giản phóng hay bất kỳ diễn đàn nào của chính quyền độc tài việt cọng thì sẽ rõ.

Phiengung.

- Phiên Ngung


Góp ý kiến cho bài này